"Nói tôi không biết gì về nhạc bolero nên không thể nói về bolero, không thể nghe và chấm bolero, nhưng đâu phải không biết nhạc thì không thể nghe nhạc? Nếu nói không biết nhạc nên không thể nghe nhạc thì một nửa dân số Việt Nam không ai có thể nghe nhạc cả"
Đây đâu phải là câu trả lời mà nên gọi là lời "Đấu Khẩu". Viết, đọc, nghe, nói và hiểu không thể nhập chung lại mà nói. Nếu thực sự chỉ cần biết nghe là được quyền chấm điểm thì hãy nhìn lại xem. Có bao nhiêu thí sinh hát rất hay nhưng rồi kết quả đều bị chấm rớt. Lý do là vì sao?
Nếu học sinh lớp 3 đều có thể lên bục giảng làm thầy giáo và chấm điểm cho học sinh lớp 6 thì hóa ra cả nước Việt Nam đều học cùng lớp với cán bộ và đảng viên việt+ rồi.
|