"Họ ấm áp, nồng hậu và siêng năng hơn nhiều so với thế giới thực sự biết hoặc hiểu!"= câu này thì cũng đúng thôi, nhớ lại thời điểm 1965-1975, người Nam Hàn theo làm việc cho các hãng thầu Mỹ, sang VN xây cất đường xá, cầu cống, nói chung thuộc về nghành công chánh, lương họ đương nhiên là tất cao, cả ngàn đô một tháng, họ làm việc rất siêng năng, ngoài trời cả ngày, nắng nóng, vẫn vui vẻ, nhưng ăn uống rất cần kiệm, chỉ cơm trắng với kim chi, hỏi thì họ nói dành dụm để gửi về nhà.
Thêm một điều muốn nói, thời diểm đó, cuộc sống hai nước Nam Hàn và Nam VN ngang nhau, nhưng bây giờ thì sao? Nam Hàn đã bỏ xa xứ VC tới 50 năm, thật xấu hổ cho xứ VC!!
Last edited by seaside230; 11-07-2017 at 17:24.
|