Quote:
công sứ Lý Khắc Tân (Li Ke Xin) tuyên bố là nếu Hoa Kỳ vi phạm "đạo luật chống ly khai của Trung Quốc" ban hành từ năm 2005, nếu cho tàu chiến cặp bến cảng Đài Loan.
|
Đại khái giống như khi Michael ghé thăm Jennifer, thì thằng John ở làng khác chửi bới rằng 2 đứa bay vi phạm luật hôn nhân của làng tao đặt ra cho tụi bay!
Hai người đó hẹn gặp nhau thôi, chưa cưới, và có cưới cũng là luật riêng của họ chứ sao chú mày lại đặt luật cho người ngoài? Jennifer chưa bao giờ nhận mình là thân nhân của John cả.
Nhưng rốt lại vẫn là do USA mà thôi, khi Tàu Cộng cấm USA không được gặp Dalai Lama rồi USA sợ mà bãi bỏ cuộc hẹn, rồi nếu hôm nay mà sợ gã Lý này để không đến Taiwan thì cũng như không.
Còn nếu có ngày Trump công khai tuyên bố USA xem Jerusalem là capital của Israel, và cũng dám đại diện USA công khai nhìn nhận Taiwan là một quốc gia, thì Trump cũng xứng đáng được gọi là:
"Tuy khùng nhưng vẫn anh hùng."