Quote:
Originally Posted by phokhuya
Cái này thì không chỗ nào để phủ nhận được. Vừa ngon lại hợp vệ sinh. Có lần đi ăn chung với mấy người trong hãng thì thấy cái bàn kế bên có khoảng 5 hay 6 người gì đó. Toàn là dân bắc cụ, chỉ có một người là nói giọng nam. Thì ra là đám này sang Mỹ để huấn luyện vì hãng bên này vừa mở chi nhánh bên VN.
Tụi nó thấy tô Phở bưng ra mà cả đám xôn xao chụp hình rồi nhìn tô Phở phán cho một câu tí nữa cả đám này té ghế "Tô Phở trông hoành tráng thế". Pà mẹ tụi nó, Phở mà cũng hoành tráng nữa. Thằng bạn ngồi chung cố tình chọc tức cũng la lên "Ối giờ, nước Mỹ sao hoành tráng thế". Tụi nó biết là kiếm chuyện nên từ đó nói chuyện rất khẻ và gần như im re cả đám.   :haf ppy:
|
Đọc comments của bạn thấy tức cười quá, cười một mình....