Quote:
Originally Posted by koorlie
Đúng đó tctd, rất là khổ với mấy vụ trộm cắp cướp giật ngày tết.
Nhà tui ở sát 1 trong 7 địa điểm bắn pháo bông, ngay gần đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), năm trước không có bắn pháo bông ngay đó nhưng chạy lên đứng trên cầu vẫn nhìn thấy. Tuyến xe buýt không có đến gần cầu và giờ đó xe buýt cũng hết chạy rồi. Bóp ví thì phải coi chừng vì chúng moi ghê lắm. Còn xe thì đỡ bị giựt hơn. Không phải bọn cướp tốt lành gì mà tha cho mình, nhưng vì những khoảng thời gian như vậy xe đông quá chúng không có đường chạy nên không thèm ra tay.
Nhưng tối đó đi chơi xong về nhà lại thấy cửa bị cạy rồi. Nghĩa là chúng rình rập dòm ngó mình khắp nơi. Trộm nạy hư ổ khóa mà không vô được, tui cũng không vô nhà được luôn. Tốn tiền kêu thợ lúc đó bị chém thẳng tay và còn kẹt ngoài cửa thêm mấy tiếng, hên là sáng hôm sau còn nghỉ tết chưa có đi làm...
|
sorry cho nhà của bro... tết nhất mà tốn thêm tiền để sửa cái ống khoá nữa ..