Quote:
Originally Posted by weekends.002
Đa nick em có nét lai tùm lum như một đứa cẩu tạp chũng nhưng lời lẻ em mất dạy côn đồ cộng với ý tưởng nghèo nàn lệch lạc và miệng lại thúi như cầu tiêu công cộng nên đi đâu cũng không sợ lạc địa chỉ. Em đi tới đâu cũng bị mọi người chửi như con chó ghẻ vườn hoang nhưng vì là kiếp cẩu tạp chũng nên da mặt cũng dầy hơn mọi người, dây thần kinh mắc cỡ cũng không phát triển được như người thường. Âu cũng là ông trời từ bi ban cho em để khỏi bị nhục mà nhảy lầu tự tử khi bị thiên hạ mắng chửi. Ai ngu thì em không biết chứ em ngu, ai cũng thấy từ xa... Hehehehhee....sida!
|
Trùi, bữa nay chiện gì làm cho phóng riên cưng "tâm sự loài chim biển" hơi nhiều vại? hahaha