CS đều là quân khát máu, chúng dạy dỗ và huấn luyện thế hệ mầm non có ý nghĩ hoàn toàn sai lệch về thế giới tư bản. Những thanh thiếu niên này mang lòng căm thù TG tư bản một cách sâu sắc và có suy nghĩ lệch lạc về lý tưởng tự do.
Những ai có ý nghĩ ngược chiều với chúng thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Trong đầu óc của chúng cũng tương tự như những thành viên của ISIS. Chúng thần tượng các anh hùng "Hữu Danh Vô Thực" do CS dựng lên và tự cảm thấy đó là cái gương để noi theo. Muốn làm anh hùng thì phải.....giết người.
Cũng như tên đồ tể Tố Hữu của VC đã viết:
“Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ.
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong.
Cho Đảng bền lâu. Cùng rập bước chung lòng.
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”
Đây là một trong những cách chúng đầu độc giới trẻ. Giết tất cả để chỉ vì đế chế độc tôn, độc tài.
|