Quote:
Originally Posted by phokhuya
Lại xúi dại nữa. Ở xứ VC thử rồi sao chứ? Biết là hàng giả cũng không dám mang ra trả lại. Hàng thì giả thật, nhưng lúc bị tụi nó đè đánh thì là thật.
|
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Nếu nhúng luôn cả NGỌC HÀNH vào ...nó .. thìằng nhỏ làm sao phân biệt được hả bác PK .????  :hafppy :
|
Quote:
Originally Posted by Đôla Trăm
Tưởng nhúng xong đút đại vô tổ ong .Nếu ong không chích thì là mật thật . Còn nếu thấy đau điếng ,rồi kẹt luôn không rút ra được ,vì bị sưng thì biết là mua nhằm mật giả rồi đó  
|


:haf ppy:

mấy bửa rày thấy vắng lão Phê ku (PK) va 2 Hòn thì ra 2 lão đem chim nhúng mật ong....bị ong chích, về nhà ôm chim dấu vợ vì bị sưng...vợ thấy mừng quá tưởng chim hồi sinh!!!!!