OK! Chuck Schumer, Ông biết tôi nói gì không? Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, nếu chúng ta không có bức tường, bằng các này hay cách khác từ các ông bà, từ quân đội hoặc bất cứ từ ai mà ông muốn nói, tôi sẽ đóng cửa chính phủ. Tôi hănh diện khi đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới quốc gia, bởi dân chúng nước này không muốn tội phạm và người có nhiều vấn đề và thuốc phiện tràn vào đất nước chúng ta. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi không chỉ cho ông. Lần trước ông đóng cửa. Và tôi sẽ đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới của chúng ta. *
Lúc tranh cử, bênh nào cũng hứa đủ điều!
Quan trọng là khi đắc cũ, được mấy ai giữ lời hứa! *
Khi thực hiện lời hứa thì bị chống phá! Và cho là có lỗi!
Lý luận này cũng nên về bảo thằng Fuck/Đại Quang hãy mở tất cả của biên giới của VN cho ai muốn ra vào, nếu làm được thì hãy vào đây nói phét!
|