Quote:
Originally Posted by tbbt
Trump hết làm TT thì mới hết đạn.  Trump hay Hilary Clinton hoặc bất cứ ai làm TT thì tui vẫn cày ngày 8 tiếng chớ đâu phải cày 6 tiếng rồi cho hưởng lương 8 tiếng đâu quý vị. (chỉ có dân eo –phe thì…eo có khi teo khi phình (!) hể teo thì chửi Trump còn phình thì đội bô Trump (chắc chăm phần chăm  ). Sang năm mới tui đi kiếm chuyện vui cho quên ngày dài cày 8 tiếng bở hơi tai!!! 
|

Mình cũng cảm thấy vậy ,nhưng chẳng riêng gì thời Trump , thời TT nào cũng vậy.
Tuy nhiên đa số chỉ có dân ăn eo phe ,mà mang tính ích kỷ ,lòng ganh tị mới nhìn ai ,họ cũng nghĩ : người đó chắc muốn tới Mỹ để ăn eo phe ; thành ra sợ phần eo phe của mình sẽ teo lại ,không còn phình như xưa nữa.
Mà thôi cũng kệ họ .Chúng ta ai có việc làm ổn định rồi ,ít nhiều gì chắc cuộc sống cũng tốt hơn họ.
Còn chuyện ghét ,thích ,hay ,dở ...thời nào cũng thế,ở đâu cũng vậy mà .Cục đất ném đi ,thì hòn chì ném lại . Đã cất tiếng chửi người cho hả giận , là chấp nhận sẵn sàng nghe lại tiếng rủa của họ .
Nếu đã muốn nhúng tay vào nước , thì phải chấp nhận bị ướt.Bực mình ,tức tối cũng chẳng thay đổi được gì .Vậy coi như "mua vui cũng được 1 vài trống canh đi " ....

Khúc nào hay mình thưởng thức .Đoạn nào dở lướt qua vì đêm sắp tàn ,mất thì giờ với nó làm gì .