Lộn rồi bác Trump ơi.
Bức tường nhà bác Obama chắc chắn là mọi người trong nhà Obama đều đã đồng ý, và tiền cũng do Obama bỏ ra xây chứ không có bắt mấy đứa con phải trả. Và nhất là không có bắt bác Trump trả cho cái vách của Obama.
Obama dư sức chứng minh cho vợ con biết là nhà mình cần bức tường, cả gia đình tất đã đồng ý với nhà mình phải có vách rồi đó. Nhưng bác Trump chưa đủ sức chứng minh cho toàn thể người Mỹ tin vào sự hữu hiệu của tường Mexico.
Obama cũng không hề bắt hàng xóm trả tiền cho vách nhà của mình. Nếu cho rằng vách nhà của Obama cũng như vách tường biên giới Mỹ, vậy có thấy nếu như Obama mà bắt hàng xóm đóng tiền vách cho mình, thì đòi hỏi đó có phải là quá NGU SI hay không?
Và Obama cũng không có bắt cả nhà phải nằm thất nghiệp nhịn ăn, cho đến khi nào
"Có cái vách tường thì tớ mới chịu! Cần họp mặt bàn tính nhưng không tính theo tớ muốn thì đó là lỗi do chúng bay!"
Tóm lại là:
- Bác Obama muốn xây vách tường hả? Thì cứ xây đi! Obama có khóc lóc cào đầu ăn vạ chửi bới ai chuyện đó chưa?
- Bác Trump muốn xây vách tường hả? Thì cứ xây đi! Trump có khóc lóc cào đầu ăn vạ chửi bới ai chuyện đó chưa?