Thằng súc vật daibac hảy đọc kỷ mà im cai mồm
NHỮNG KẺ KHOE CHIẾN THẮNG - THẮNG THUA
Nhiều người trong nước bây giờ, nhất là lớp trẻ, hễ động một tí là mang chuyện VNCH "thua" ra châm biếm, nhục mạ.
Vì sao 44 năm sau khi chiến tranh chấm dứt, họ vẫn cứ lôi chuyện thắng thua ra khoe?
Vì họ thấy rõ ràng trước mắt rằng họ thắng là để đem đất nước dâng cho Tàu; vì họ, hoặc bố mẹ họ, thấy rõ ràng trước mắt rằng họ đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh miền Nam, bằng mọi giá cướp cho được VN là để đem VN dâng cho Tàu! Họ đánh miền Nam, đánh Mỹ là đánh cho Tàu!
Vì vậy họ khoe chiến thắng chỉ để che giấu cái mặc cảm họ là những kẻ, là con cháu của những kẻ, đã tiếp tay, đã góp công sức, đã đổ máu xương cho... bọn tay sai của Tàu, và cho Tàu!
Cho nên, nếu thực tâm yêu nước như vẫn khoe ngày khoe đêm thì hãy góp sức đuổi Tàu ra khỏi VN; hãy góp sức giữ gìn bờ cõi VN đang bị con trăn Tàu cộng nuốt từ từ; chứ không phải ngày ngày lên mạng làm một việc hoàn toàn vô nghĩa, vô ích là khoe mình thắng, chửi "nó" thua.
CHƯA CHỊU TỈNH
Mấy người trẻ sinh sau chiến tranh, và bị VC tẩy não từ hồi mới đi học, nên lớn lên hễ há mồm ra là chửi Mỹ, chửi VNCH thì còn có thể hiểu được.
Những anh già bị lừa, đem xương máu ra phục vụ cho bọn cướp tay sai của Tàu, vác súng vào xâm lăng miền Nam; nay bị chúng nó mang súng đạn, mang côn đồ đến tống cổ cả gia đình ra ngoài để cướp nhà, cướp đất, mà vẫn chưa chịu tỉnh ra, vẫn "Tao hy sinh xương máu đánh đuổi đế quốc Mỹ để bây giờ chúng mày cướp nhà tao!"
Vẫn khoe "công đánh đuổi đế quốc Mỹ"!
—Ngo Du Trung
|