Thông tin phản bác.
.
Sau khi được các bác sỹ bệnh viện Từ Dũ, á lộn, bệnh viện Chợ Rẫy tích cực cứu chữa, đồng chí Tổng Chọng đã khỏe lại. Nghe nói đồng chí đã húp vượt chỉ tiêu bác sỹ giao tới tận 9 thìa cháo loãng lận, lượng thức ăn đủ sức đánh một tràng rắm dài tới 30 giây. Hiện tại đồng chí đã ngồi dậy được, sẵn sàng đặt đít vô ghế đúp để tiếp tục sự nghiệp đốt lò.
Các bác sỹ đã quyết định không để đồng chí ở phòng "Ỉa Cứt Ướt" (aka ICU) nữa, mà chuyển qua phòng VIP để chờ lên chuyên cơ bay ra Hà Nội.
Để đảm bảo ổn định tình hình nội bộ đảng cũng như đập tan mọi âm mưu nói xấu, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng chí chủ tịch quốc hội Kim Ngân đã hội ý khẩn tại chỗ với đồng chí trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng để thống nhất nội dung phản bác. Tránh trường hợp như với chủ tịch Trần Đại Quang bị tên Osin đòi cho nghỉ hưu vì sức khỏe quá bết bát.
Võ Văn Thưởng báo cáo nhanh với chị Kim Ngân:
- Báo cáo đồng chí chủ tịt cuốc hội. Hiện dư luận đang râm ran tin đồn đồng chí Tổng Tịt kính yêu của chúng ta, người đốt lò vĩ đại nhất mọi thời đại đang bị đột quỵ não....
- Láo, láo, láo. Chúng nó nói ngu thế mà các đồng chí không phản bác lại được à. Đồng chí Tổng Tịt làm mẹ gì có não để mà đột quỵ não. Nếu đồng chí ấy có não đã chẳng bị chúng nó đặt biệt danh Trọng Lú. Các đồng chí cứ bám chặt lấy luận điểm đó mà phản bác kịch liệt tin đồn cho tôi. Rõ chửa?!
- Rõ, thưa đồng chí Ngân Đù!
Fb Vũ Cận
|