An eye for an eye for sure!
Mầy chọc tao thủng 1 mắt, tao thọc lại cho mày đui 1 mắt, hahahahaha
Kết quả, cả 2 cùng đui (mù)! Hahahahaha
Nhưng trong trường hợp này, bác Trâm và gia đ́nh bác Trâm không đui, chỉ tội nghiệp hàng trăm triệu người dân Mỹ lảnh đủ khi mọi thứ đều tăng giá, và hằng tỉ người dân Tàu không có đủ... đậu hủ để ăn hằng ngày!
Ấy là chưa kể, cánh gà cẳng gà (phùng chăo) cũng trở thành xa xí phẩm ngoài tầm tay với đối với người dân Tàu nghèo!
Thế nhưng, giá thịt gà, cánh gà, đùi gà, cẳng gà vẫn không sụt giảm ở Mỹ. Những cơ sở sản xuất thà là đem đổ, đem chôn, đem thiêu hủy chứ không bán rẻ cho dân tiêu thụ Mỹ! Lư do: chánh sách kinh tế ngu dốt của bác Trâm tạo ra 1 tầng lớp Welfare trung cấp mới. Cứ dổ bỏ thức ăn đă sản xuất rồi than lổ là được chánh phủ Trâm cung cấp hàng tỹ tỹ dollars bồi đắp cho lổ lả! Hahahahaha
Dumb Phúck Ma Gie Inh Du Ết Ê!
Last edited by QueMe; 05-05-2019 at 22:40.
|