[MENTION=232823]vangkhoa[/MENTION]
Hai Lúa tui thì nghĩ khác bác một tý...thông thường, nếu tôi là người có sẵn bản lĩnh, và có cái gì đó để mọi người kính trọng, thì tôi 0 cần fải làm bất cứ điều gì, vì 0 quan trọng nữa. Còn nếu đi đến đâu mà fải chen lấn, gạt đồng cấp của mình sang một bên, và chỉ chỏ như chính mình là chủ nhà (trong khi Abe mới là chủ nhà), thì cũng chỉ vì , nếu 0 làm thế, thì 0 ai để ý đến...mà có thể lại ôm bụng cười vang như những lần trước đây cho sự tự tâng bốc trâng tráo...cho thấy trí thức 0 đồng nghĩa với tri thức vậy...học vị và chức vụ 0 nói lên được tư cách con người và nhân phẩm.
|