Quote:
Originally Posted by trungthu
20 tháng 7 năm 1954 một giòng sông Gianh thứ 2 : sông Bến Hải là 1 vết đen trong trang sử Việt mà âm hưởng của nó còn tồn tại cho đến bây giờ...
Hôm nay 20 tháng 7 có 1 dòng Bến Hải khác đang ngăn cách 2 người bạn Web của tôi : Cha 12 ba và Hoang Lan 22
Và cũng là ngày 20 tháng 7 hôm nay mình nhận được điện thoại từ tiểu bang ..x ..người bạn cũ than phiền là đứa con trai của ông ta đã bỏ nhà và đi ở chỗ khác vì ông ta binh Cộng Hòa còn đứa con thì theo phe Dân Chủ...và cũng có nói là ở tiểu bang ông ta có những gia đình phải ly dị cũng bởi vì quan điểm này...
Buồn quá 2 bác , 2 bác là tướng tá của VBF cho mình hòi nhỏ câu này trước khi mình lên núi Tà Lơn kiếm sư phụ Long Huệ để học tiếp bài Kinh 7 đêm khoái....
_ Ở xứ giao chỉ có tin đồn là 2 trái dừa lửa của nàng Kim Ngân chủ tịt quốc hụi làm bằng đồ giả, bác nào có tài liệu về chuyện này thì nhớ post lên đây cho anh em ngâmcứu...
Chào 2 bác...
|


:haf ppy:





Rất hay và chí lý. Khâm phục và cám ơn cụ vô cùng.
VN mít ta hình như trong máu huyết là đã nhiễm cái virus này như vậy rồi.
Thằng bóng thúi Bolsa đang cười 2 kụ kìa.
Già rồi mà như con nít vậy trời.
Hẹn ra quán đi: Chơi hết 1 két 24 chai rồi nói chuyện.
Giống như style của lính ngày xưa, thích thì ra chỗ vắng vẻ (Cop thấy là bỏ bu) độp nhau thoải mái rồi bắt tay nhau coi như anh em chưa xảy ra chuyện gì, hết.
Đánh vc ko đánh sao lại BKDù đụng độ với phe ta hả trời?
Đôi lời góp ý chân thành, mong 2 kụ đừng upset.
Happy weekend 2 kụ nhé.