Vâng tôi đồng ư với hệ thống xe bus đưa đón học sinh ở Mỹ rất chặc chẻ vô cùng. Như con trai tôi đă học lớp 5 rồi, vậy mà cả tuần đầu đi học khi mới trở lại trường sau khi nghỉ hè, tài xế xe bus bắt buộc phải có cha mẹ hay người giám hộ phải có mặt, để tài xế biết mặt phụ huynh hộc tṛ đó là ai? Để khi đưa đón tài xế mới cho lên hay xuống, nếu cho con tự ra xe đón hay về cũng như nhờ người nào đó giúp đưa đón, phải có phụ huynh xác nhận trước 1 ngày. Gặp trường hợp xe bus đến trễ, th́ luôn luôn họ email, gọi phone hay dùng ClassDojo báo liền cho biết với lư do tại sao và xin lỗi đàng hoàng. Ở nước ngoài họ coi trọng trẻ em và học sinh vô cùng đó các bạn à.
|