Quote:
đến 16 giờ ngày 10/2, có 15.018 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có hơn 7.300 lao động ở lại Việt Nam dịp Tết và hơn 7.600 lao động Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau Tết Nguyên đán.
|
Tuần trước Trung Cộng trả 3 nhân công VN bị nhiễm corona về ngay lại VN, trong khi bên đó đă có sẵn các khu cách ly và khoe om ṣm vừa thần tốc dựng lên 2 bệnh viện Hỏa Thần Sơn với Lôi Thần Sơn. Xứ tỷ dân nguồn gốc corona mà không có đất dung thân cho 3 người VN bị nhiễm bệnh từ chính dân bên đó.
C̣n hôm nay trong khi các nơi không nhận người mang hộ chiếu Tàu đổ bộ từ máy bay và tàu thuyền nhập cảnh, th́ CSVN ngay lúc đang phải nuôi một đống du khách Tàu lánh nạn không chịu trở về, c̣n nhận thêm một đống nhân công Tàu nữa mới giỏi.
Đúng là đứa em đáng yêu, hy sinh vợ con ḿnh nuôi con ghẻ của đại ca. Lại c̣n gửi "nhu yếu phẩm" trị giá trên nửa triệu $USD sang tặng, đại ca nhận quà mà không thèm nói một lời cám ơn.
Trong khi đó dưa hấu VN nhập sang đó th́ đại ca nói rằng dân của anh không c̣n tha thiết ăn, đóng cửa khẩu chặn lại cho chúng bay tự lo đi. Đóng là đóng tỉnh bơ dù dưa hấu không có lên cơn sốt vi khuẩn, chỉ là không cần ăn th́ không thèm mua, đóng khẩu China cái rụp. Phần em muốn để cửa khẩu chào đón vi khuẩn sang VN th́ tùy ư.
Mà CSVN quá bận giúp đại ca nên làm ngơ trái dưa hấu luôn. Bộ ngoại giao Quatar thấy chuyện nhỏ vậy mà sao nông dân trồng dưa thảm quá, bèn mua bố thí lại cho dân VN xếp một hàng dài ch́a tay ra nhận, mà hao tốn chỉ có... $3000 USD!
Chuyện thần thoại mỗi ngày của CSVN!