Quote:
Originally Posted by koorlie
Trong XHCN và Cộng Sản còn có phân tầng giàu nghèo huống chi một quốc gia tư bản đích thực như Mỹ.
Người giàu sẽ có nhiều đường trở tay, còn người nghèo thì ít phương tiện hơn.
Đó là chuyện bình thường trong thế giới của toàn bộ các sinh vật, trong lịch sử từ ngàn xưa đến giờ, con nít cũng biết.
Bá phét rằng "bộ mặt thật của Mỹ bị phơi bày" làm như là chuyện xấu xa lắm không bằng, mà Mỹ xưa nay che dấu bây giờ bị khui lộ tẩy ra.
Dù có đến bất cứ hóc hẻm nào xa xôi trên địa cầu cũng vẫn có chuyện đó như thường, chứ không riêng gì nói là "xã hội dơ bẩn Mỹ".
Nhìn vô xã hội tìm bộ mặt xấu xa thì không phải moi xem người giàu được hưởng thế nào, mà phải xem ở người nghèo có dễ thở có được quyền tìm cuộc sống tốt đẹp hay không.
Có giỏi bắt được tên thương gia gian manh nào thì treo cổ hắn, không cần phải khơi khơi ganh ghét đấu tố hết thảy giai cấp người giàu.
|
thì cũng đúng vì có ở XH nào chăng nữa thì cũng có giai cấp thôi .. giàu khinh nghèo là chuyện thuờng .. nhưng mà mình sống tự nhận đuợc mình nghèo thì cái đó cũng đúng vì mọi nguời đều có lòng tự trọng, tự ái .. chứ không giống nhiều nguời khong bằng ai nhưng lại đi coi thuờng nguời khác