Quote:
Originally Posted by tbbt
Nhột…nhột quá thì nhảy nai lòi ra mặt chuột luôn rồi làm “giả cầy” chửi cắn tiếp  mấy cái nicks…nhột + giả cầy y chang như coronavirus từ từ phát tán phát triển thêm
Mà vì sao họ phải chửi? nhớ bài hát Phượng Hồng “Ai cũng hiểu chỉ mình họ không hiểu…” 
|
Một người bình tỉnh và dùng trí phán đoán để xem mình đúng hay sai để tự sửa đổi lại bản tánh của mình thì tốt, còn vì tự ái hay tánh nóng nổi lên mà khó kềm chế thì bắt buột phát tức bằng cách mắng mỏ hay chửi bới người khác không thương tiếc với những từ ngữ rất ư là ác độc hay có có hành động thách thức để rồi đi đến chuyện xảy ra thật đáng tiếc. Khi cơn giận nguôi ngoai thì hối tiếc quá muộn màng lúc tâm hồn bình ỉnh lại. thử hỏi khi chửi người mình được gì....có chăng là thỏa mãn lòng tự ái bởi ví tại ứ và cho là mình chửi quá hay quá giỏi nên kẻ thù đành im hơi lặng tiếng chứ nào có biết đâu khi cơn giận nổi lên là cái gan của mình bị tổn thương âm thầm bởi vì uất khí bị dồn nén quá nhiều. Hơn thua nhau chi một lời nói vào những chuyện không đâu rồi tự chuốt lấy ưu phiền không lối thoát để tự giết đi sự sáng suốt của chính mình thay vì xử dụng nó vào việc hiểu để sống an vui cho hết kiếp người đầy ô trọc này đang rất cần cho chính mình. Cái bệnh này rất hay lây và rất nguy hiểm cho bản tánh từng người khi bị mất tự kiểm soát của chính mình, muốn dừng lại ư???? coi bộ hơi khó khi lòng hận thù đã làm che mờ lương tri rồi. Khó mà khuyên giải rồi bạn ơi, từ cùng chung một lòng chống CS rồi vì cái chuyện chính trị của bộ nội các Hoa kỳ họ lo và chánh quyền họ phải lo bởi lá phiếu mà họ chọn chứ không phải cho mình...bởi vì mình chỉ là công dân, còn muốn thay đổi thì dùng lá phiếu của mình cho kỳ bầu cử tới thay vì chửi bới nhau một cách vô bổ này. Nhưng đáng buồn thay có mấy ai bình tâm suy xét lại đâu bạn. Xin lỗi bạn nha bữa nay nói hơi nhiều không đúng vào đâu hết, nếu có chi sơ sót cho xin miễn thứ cho hén.
