Lão già DUMP này quỷ quyệt thật, Lão nói la cứu nền kinh tế, thật ra là lão không muốn những tài sản stock, bất động sản, của gđ lão, con cái lão ... mất hêt gì đại dịch. Cho nên lão thà để dân chết gì bệnh, bây chết mặc bây, miễn là tao giữ được tài sản của tao! Tuy lão biết là dịch bịnh sẽ giết bao nhiêu người, nhưng lão don't care
Món cái đòn "mất dạy" của lão một tên thương buôn.
Mau mau hãy cùng nhau lên tiếng, đồng kêu lên cái âm mưu ghê gớm này của lão chó DUMP này.
Vậy thử hỏi, người bệnh và người chết, không cứu chữa lây lan tràn khủng khiếp vậy còn ai để tâm đi làm, đi học, giảng dạy .. khi trong nhà mình có người bị bịnh dịch. Sao lão chó này không nghỉ đến chuyện này, chỉ lo nghỉ đến TIỀN và TIỀN, nhất là cái tài sãn sắp mất của lão mà thôi.
Làm người đưng đầu 1 nước chỉ lo cho cá nhân mình ma f thôi, chẳng lo máng sống con người là gì cả. Láo thật.
Last edited by GreyTiger; 03-25-2020 at 05:39.
|