Mẽo vàng: Alô, alô Việt kiều gọi Việt nội, nghe rõ trả lời.
Mít đặc: Alô, alô đây Việt nội, nghe rõ lăm trên lăm.
Mẽo vàng: Yêu cầu Việt nội nhắn lại cho đám cột điện, hiện giờ đang trồng ở đâu thì giử hiện trường tại đó, đừng cố chạy qua mẽo nửa. Việt kiều bên ni đang xếp hàng kiếm bơ thừa, sửa cặn. Trước là ngàn xe, xếp hàng đàng sau cũng hơn ngàn xế. Nói với tụi cột điện là đừng chạy qua đây nửa, đói chết mẹ đây nè. Việt nội nghe rõ trả lời.
Mít đặc: Cái này tụi cột điện nghe rõ thăm phần trăm từ lâu rồi. Ai ở nhà nấy thôi, có cơm tấm ăn cơm tấm, có phở ăn phở, có cua hoàng đế thì ăn cua hoàng đế, có cá hồi thì ăn cá hồi. Chạy qua đó xếp hàng nhiều khi lại ăn nhằm kẹo đồng nửa thì bỏ mạng.
|