05-18-2020
|
#9
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,870
Thanks: 62,520
Thanked 62,688 Times in 20,177 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8817 Post(s)
Rep Power: 87
|
Gần đây tình cờ đọc được cái tin tức là Trump ngưòi hai mặt. Tui cũng có chút tò mò tìm hiểu, nhưng chỉ tìm hiểu cái nghĩa của hai mặt thôi. Tình cờ nữa, lại là tình cờ tìm hai mặt ra.....hai miệng. Rồi tui tự hỏi rằng hai mặt và hai miệng cái nào nguy hiểm hơn?
Tui sực nhớ lại chuyện hai mặt của mình. À, mà là chuyện của mình nha quý vị. Tui có hai mặt thật, nhưng tui nghĩ một hồi thì mặt nào cũng thật mà, đâu có gì phải sợ chứ. Số là như vậy...
Lúc còn thanh xuân, là thanh xuân nhé các cụ. Tui cũng có chút ít nhiều tham vọng, cho nên một chân bước hai thuyền. Nhưng mà thú thật,, thuyền nào tui cũng cưng hết á. Với em này tui cũng mê, và với em khác tui cũng phê luôn. Vậy thì cả hai mặt của tui cũng OKAY mà phải không quý vị?
Giờ sang đến chuyện tình cờ với vụ "Hai Miệng" chút nha. Mà nè,, chỉ là ui tình cờ đọc được thôi nha, muốn chửi hay muốn hỏi link con mẹ gì đó thì xin...miễn bàn. Những chỗ đó thật là bình yên, và hoàn toàn không có HTXC. Thôi thì xin phép vào chuyện nha, nếu không quý vị lại bảo em dài dòng.....lol
Vào một làng nọ ở Gia Rai, Kontum. Đọc qua thì biết đó là nơi người miền Núi ở rồi. Nơi họ ở lại gọi là thôn "Mộn Liềng". Người ở đây hay lắm, họ không bao giờ nói chuyện, nhưng khi họ nói thì du khách đều phải bịt tai lại. Có lẽ du khách không hiểu phong tục tạp quán ở đây cho nên bị dị ứng. Thật ra đó là ngôn ngữ cha truyền con nối đời đời ở thôn "Mộn Liềng".
Điều kỳ lạ là dân ở đây lại cũng được du khách ngưỡng mộ khi họ ra khỏi thôn "Mộn Liềng". Khi đó họ lại trở thành người của thôn kế bên, đó là thôn "Mộn Khiêng". Họ liếng thoắng đủ điều và cứ như lột xác ra vậy. Và từ đó, họ có cái biệt danh là người "Hai Miệng". Theo quý vị nghĩ thì hai mặt và hai miệng khác nhau như thế nào?
Nghe phong phanh là một số người trong thôn đó đang cư ngụ ở nước ngoài. Không chừng trong VBF cũng có người thân của họ lãng vãng quanh đây. 
Đừng tin những gì tui nói mà hãy tin những gì tui thấy.
|
|
|