Con này nó về VN làm ăn rồi cũng học theo phong cách Karaoke bất kể giờ giấc của Việt nam, gây ồn ào ô nhiễm tiếng ồn người ta chửi cho thì chơi racial card , chỉ có bọn Phân của nó mới ngu mà tin , chứ ai ở Mỹ nghe cái biết chuyện gì rồi
Bình thuờng thì chạy về VN hái khế, khi VirusWuhan xảy ra thì kéo về Mỹ kiếm cơm, rồi khi Mỹ bị dính VirusWuhan thì cho thuê nhà quay Vi Déo, và bô lô bô loa Kỳ thị để ta đây hay, rồi sự thật lòi ra thì là 1 con Bưng bô hạng nặng, Làm lụat sư mà não như cá viên, cái loại phản bội bị người ta phỉ nhổ . Bây giờ sự thật loài ra nó cũng không mắc cỡ đâu, loài bưng bô thì đâu có gene nhục
|