06-28-2020
|
#2
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,874
Thanks: 62,538
Thanked 62,704 Times in 20,181 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8819 Post(s)
Rep Power: 87
|
Ông chính là ân nhân của người Việt tị nạn CS. 
Và đây lại chính là kẻ thù của những người Việt tị nạn CS.   
"Bầu cho Trump à? Còn khuya, tao còn đang bực mình về chuyện của anh mày đây. Mọi chuyện đã đâu vào đó, đùng một cái chính quyền ngưng cấp visa và ngưng luôn cả diện bảo lãnh. Mày còn bảo tao bầu cho Trump à?"
Người cha đang nổi cơn thịnh nộ và nói như quát vào mặt cô con gái đang ngồi xem TV.
Cô gái vẫn không rời mắt khỏi TV, nhưng cũng đáp lại "Con chỉ nói thế thôi, còn bố nghĩ sao thì nghĩ chứ con thì chắc chắn sẽ bầu cho ông Trump rồi. Chuyện của anh hai và chuyện bầu cử có dính líu gì với nhau chứ. Bây giờ cúm Tàu nó lan tràn, đâu chỉ riêng Mỹ mà nước nào cũng làm như vậy mà. Bố lại cứ giận cá chém thớt rồi la toáng cả lên"
Như vẫn chưa nguôi giận ông bố lại tiếp "Mày thì an thân rồi cho nên mày chẳng lo tới ai, chứ tao thì nhất định không bầu cho đảng CH đến khi anh hai mày được sang đây"
Lúc này thì cô gái hạ nhỏ volume TV xuống rồi quay sang đối mặt với người cha rồi cười nói "Thế lúc trước bố cứ bảo rằng lúc bố đi vượt biên mà không nhờ có TT Reagan thì chẳng biết số phận người tị nạn Việt Nam lúc đó sẽ ra sao. Cũng chỉ vừa mới đây, chính bố cũng chỉ ngón giữa vào mặt Joe Biden rồi văng tục, vì ông này mà dân tị nạn gần như không còn hy vọng. Vậy thì ông Reagan là đảng nào và Joe Biden là đảng nào?"
Người cha như đang đuối lý nên giả lả "Thì tao chỉ bảo tao không bầu, chứ tao có bảo là sẽ bầu cho tên Ba Đần khi nào?"
Đấy.....cô gái như có ý trêu bố "Người ta là Biden, mà bố cứ cố tình đọc trại ra là Ba Đần. Như vậy thì trong lòng bố đã không thưởng thức đảng DC rồi. Chuyện của anh hai thì sau khi mọi chuyện trở lại bình thường họ sẽ xem xét trở lại thôi. Bố cứ an tâm".
Ông bố bây giờ hầu như đã dịu lại rất nhiều "Ừ, thì cũng đành vậy chứ biết sao. Tao chỉ lo rằng chính phủ có thay đổi thì mọi việc lại bị đình trệ thế thôi"
Cô gái nhoẻn miệng cười rồi nói "Nếu bố lo chuyện đổi thay thì cứ thêm một phiếu cho TT Trump là được rồi. Hay là bố lại thích cái "Change" làm nước Mỹ suy sụp suốt bao nhiêu năm vào tay Obama?".
"Ừa, thì mày nói cũng phải. Để tao thông báo cho mấy người bạn lại"
Cô gái "Trời đất..."  :haf ppy:
|
|
|