"Cô Tami cho tờ báo biết cha cô từng là thiếu úy cảnh sát chìm ở Sài Gòn từ năm 1973 đến năm 1975, giả làm sinh viên luật để theo dõi Việt Cộng nằm vùng, bảo vệ an ninh cho trường học và sinh viên.
Sau năm 1975, ông bị đi tù Cộng Sản 8 năm, trước khi đến Mỹ định cư, theo cô Tami cho biết."
Cô Dân Biểu Trâm Nguyễn có ý định vận động để cho Chicago có BLM hay không?
Cô này biết được bao nhiêu về chuyện của cha cô ấy làm về chuyên nghành Cảnh Sát Đặc Biệt Trước và sau 1975 và lúc đó có ấy bao nhiêu tuổi, nhất là về công việc của cha cô làm có cần phải về tường thuật lại với vợ con hay không?Khi đi cải tạo cô có biết cha làm gì trong đó không?Cô có biết đa số Ăn Ten trong trại cũng đa số là Cảnh Sát và An ninh Quân Đội?Nếu đã là thành viên trong gia đình của tù nhân cải tạo thì không ai theo đảng DCCSXHCN cả, nếu vì quyền lợi thì an phận há gì phải cuối đầu với bọn DCCSXHCN antifa.Mình không muốn nói quơ đưa cả nắm, Việc mất Miền Nam VN Nghành Cảnh Sát Quốc Gia cũng góp phần không kém. Những điều mà cô ấy nói với nhà Bảo là tất cả những người thân trong gia đình đương nhiên cần phải nói như vậy, nhưng nó bất hợp lý!
“Gia đình chúng tôi biết thế nào cũng bị chỉ trích khi chị tôi lần đầu tiên ứng cử. Chúng tôi chấp nhận. Chị tôi cũng có nói về điều này,” cô Tami kể. “