Cái đẹp luôn luôn được đề cao, trân trọng và ghi nhận, thí dụ bông hoa đẹp, cử chỉ đẹp, tấm lòng đẹp. Tuy nhiên, khi đề cập đến phụ nữ đẹp thì ai cũng thấy ái ngại nhiều mặt nếu phải nói ra sự thật này: "tuy đẹp nhưng có 'độc' hay không"??? Vì lịch sử đã từng chứng minh cho thấy có nhiều phụ nữ tiếng tăm vang dội, đẹp như tiên sa cá lặn, nhưng tâm địa thật độc ác, sẳn sàng ra tay chém giết tình địch hay những kẻ bị chán ghét. Cho nên, vấn đề nào cũng có 2 mặt, kể cả con người. Nếu đẹp từ trong tâm mà ra thì đó là điều rất đáng quý và trân trọng. Nhưng nếu đẹp mà kiêu ngạo, hống hách, độc đoán, thì xin ngã mũ chào thua, chay xa ngàn dặm, kẻo có ngày tan xương nát thịt!!! Bài viết trên có vẻ hơi lý tưởng hóa người phụ nữ đẹp với những đức tính mà không phải ai đẹp cũng đều có cả, xin hảy cẩn thận nhé, các chàng trai mình!!!
|