Cái khốn nạn của những bài viết loại này là ở chổ nào ?
- Là ở chổ tác giả cứ viết ở chổ những năm đầu tiên họ sống nơi xứ đất khách quê nguời, nào dám viết những năm họ ở lâu năm ...hay con cháu của họ thế này thế nọ ... rồi cứ tuyên truyền theo cái kiểu xúi Bùi tín vát AK47, Dương thu huơng vào Nam để SBTN (hên là him và her đách chết queo vì đạn lính Mỹ ) là ở chổ tư bản sau muời mấy năm vẩn NRMT như thuờng...
Facts nhé :
- Tổ tiên đời truớc của Mr Trump cũng từ bên Âu châu qua USA, rồi những năm đầu tiên cũng cực khổ kiểu NRMT vậy .... thế rồui con chaú như Mr Trump của họ thì sao đây ?
- Còn nữa Tía ruột của Obama , khi sang USA những năm đầu tiên sống thế nào đây ?
Thế chỉ mới tới đời con thì Obama đã vớt đẹp chức POTUS một cách ngon lành nhé (vì đó facts Sử rành rành ra đó nhé ) .
CHDDR:
- Thử hỏi có ai có màu da Chocolate như Obama mà vớt đẹp chức lảnh tụ như Tỗng bí Thư của 2 lảnh thổ có màu cò sặc mùi SVPK chưa ?
Noway, vì đó là De facto.
|