View Single Post
Old 02-11-2022   #9
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 12,209
Thanks: 0
Thanked 7,932 Times in 4,160 Posts
Mentioned: 35 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2227 Post(s)
Rep Power: 34
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Việt Nam thì có thể có tài xế riêng, trong nhà thì 2-3 người giúp việc.
Câu này hơi quái đản!

Không biết 2-3 ông bà tài xế với giúp việc đó họ sống ở nước ngoài hay sống ở VN?

Nếu họ sống ở VN thì ông tài xế đó sẽ có thêm một ông tài xế riêng khác, như anh Đàm nói.

Và 3 bà giúp việc đó sẽ có thêm 9 bà khác làm giúp việc cho họ, như anh Đàm nói.

Nên chính xác đây là anh Đàm vừa mới thông báo một sự thật là --> "Sống ở VN, thì chỉ tổ làm tài xế với ở đợ!"

Dù sao thì chuyện cũng không có gì, đây là do đám của Đàm cũng bị chửi nhiều rồi nên cũng ôm hận đầy căm tức trong lòng, rồi dùng tiền để chọc chửi dân hải ngoại mà rửa hận thôi đó mà.

Người hải ngoại thì ai cũng muốn tự hào ké rằng "quốc dza tao số dzách", nhưng quốc gia ngon lành với chính bản thân tao đây ngon lành là 2 chuyện khác nhau xa lắc áhahaa (mà đầu bò như tên già hòn thiến @HonThienViet đang được chỉ dạy để nhận ra sự thật đau đớn đó).

Rồi khi bị mấy thằng giàu bố láo của VN nó chọc cho tức điên lên thì dân hải ngoại họ phải tự ái chứ, nhất là các người sống nước ngoài mà tình hình kinh tế eo hẹp ảm đạm thì tự ái lại càng lớn theo, thế là họ dùng cái đời sống tốt của QUỐC GIA mình định cư đem ra phang lại lên đầu DÂN NGHÈO cùng khổ VN cho đỡ tức! Nghĩa là bắn trật bia đập trật đầu ếch, nhưng cũng không biết làm sao hơn, cứ đập đại vậy đi cho nó đỡ tức chứ đập thẳng thì làm sao mà phang lại chính mấy tên giàu đã chọc mình!

Người nghèo ở xứ nghèo thì họ cam chịu im lặng lắm, còn người nghèo ở xứ giàu thì lại là một tình cảnh rất tức tối ngập tràn uất ức.

Rồi cứ gặp mấy bài tựa đề thọc ba sườn như "Ở Mỹ biết sự thật rồi mới thấy nó không bằng VN", dù nó có chứa đựng sự thật cả đúng và sai trong đó, nhưng tình hình chính mình đang bi đát xăng lên gạo mắc đau đớn mà chúng nó chọc mình thì có tức không? Tức là cái chắc hahaaaa...
koorlie_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04782 seconds with 9 queries