Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Nói nào ngay tuớng KD cũng OK nhưng khổ nổi bộ đồ lòng trong thân thể của her, các bác sĩ cũng đồng tâm đồng khí tuơng cầu mà thốt: "cũng già khằn thấy mẹ thôi"...
|
Ủa sao mấy già cuồng như hòn thiến này mất dạy quá vậy cà!?!?
Đứa nào đứa nấy học cùng một lò dùng chung một cách là chuyên nghề MOI ĐỒ LÒNG CỦA MẤY BÀ GIÀ ra để hửi! Nguyên cả một ZONE!
Chúng moi đồ lòng của Mỹ trắng Pelosi ra xong, chúng moi đến Mỹ đen Michelle, rồi moi bà lai Ấn Harris, rồi moi luôn bà mít KD hahaaaa...
Mấy bà già đó bên ngoài họ đã lộ ra những gì sai trái, thì cứ tự do phang xả láng đi không cần e ngại gì cả.
Nhưng hòn thiến không moi bên ngoài ra được gì hay sao? Bèn chui vô trong moi đồ lòng để liếm.
Nói chuyện thì đứa nào đứa nấy ú ớ ngọng nghịu ngu dốt thất học, thế là bé hòn thiến này bào chữa kiểu đầu đường xó chợ rằng -->
Vì cha mẹ không cấm, nên tao phải được quyền nói tục! Đó là quyền dùng tự do ngôn luận theo tu chính án số 1 của xứ USA!
Tự do ngôn luận của hắn là tự do ngậm đồ lòng của bà già Kỳ Duyên? Ngậm một hồi hắn rút miệng ra để thở, và hò reo rằng đó là tu chính án!
Bà Kỳ Duyên này cũng không phải thứ hiền, cũng có giãy dụa, cũng có chửi lại chứ chẳng phải không. Một người nào đó đã chê bã CÓ CÁI TỘI GIÀ, thì bã cũng nẹt lại ngay lập tức rằng BỐ MẸ CỦA BẠN CŨNG GIÀ.
Vậy khi hòn thiến moi đồ lòng bã ra thì bã không biết, chứ nếu biết thì chắc chắn mụ ta cũng đã nói lại y chang -->
"Nói nào ngay tuớng bố mẹ thằng hòn đã te tua tổ tiên dương vật, và khổ nổi bộ đồ lòng trong thân thể của họ, các bác sĩ cũng đồng tâm đồng khí tuơng cầu mà thốt: "cũng già khằn thấy mẹ thôi"... VÀ ĐÓ LÀ DE FACTO!" ááhaháhahaaa....