Quote:
Một hạ nghị sĩ phe Cộng hòa lần lượt rút 4 khẩu súng ngắn trong lúc tham gia buổi họp trực tuyến
|
Các cuồng Chum đảng Cộng dạo này tức tối điều gì mà vác súng ra chạy tứ tung hăm dọa rồi bắn trẻ nít trong trường tiểu học, bắn trong đám cưới bắn trong nhà thờ bắn cả trong bệnh viện và hôm nay là bắn trong đám tang...
Nhớ lại lúc bầu cử có đám Proud Boys vác súng đứng ngoài đường hù nhát các cử tri đi bầu, mà rồi cũng vẫn thua banh chành vậy thôi hôm nay còn cơm cháo gì nữa mà căm tức chi cho lâu dài.
Và hù thì nhớ ở đâu đó trong nhà chứ đừng có mon men leo lên Capitol Hill là các em chết non liền đó nhen.
Quote:
ông Steube phản bác rằng “đây là nhà tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với súng của tôi”.
|
Bất cứ điều gì? Cuồng này ngu quá, tưởng bở trong nhà là
"có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với súng", vậy thử bắn vô mẹ của lão vài phát chơi xem sao.
Nói kiểu đó Jared Kushner mời Trump đến nhà ăn gà tây rồi cho Trump chầu trời luôn! Mà hết ở nhà riêng thì chúng chạy loạn vô nhà trường, nhà thương, nhà tang lễ, nhà thờ...
Tồi tệ nhất là chỉ giỏi bắn con nít đang ngồi học với dân chúng đang ngồi trong quán ăn là hết, chứ đám Trump chưa gặp quân lính phe địch là đã tự mình trốn lính rồi, và cũng chưa làm ra trò trống gì chẳng đủ sức bắn nổi ai để mà đưa Trump quay lại White House.
Tức quá vác súng ra đi tới đi lui một cách ngu độn, gặp cảnh sát thì sợ chắp cả 2 tay lên đầu, kế đó bị tóm thì run rẩy lập cập xin được "khoan hồng!"!