08-06-2024
|
#5
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,835
Thanks: 62,384
Thanked 62,556 Times in 20,142 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8814 Post(s)
Rep Power: 87
|
Hãy tạm gác sang chuyện chính chị chính em, hãy nói về nhân tâm của một con người. Cha mẹ sanh con cái họ mong mỏi điều gì? Là khi con cái lớn sẽ thành nhân, và thành nhân có nghĩa là trở thành những con người hữu ích cho gia đình, cho xã hội. Chỉ là mơ ước đơn giản như vậy thôi.
Con là kỷ sư, bác sỹ, luật sư v.vv... cha mẹ hết đỗi vui mừng. Con chỉ là những người làm công bộc và sống rất giản dị, bình dân thì cha mẹ cũng vui. Nhưng chẳng đấng cha mẹ nào muốn thấy con cái của mình là một phường ăn hại, ăn bám xã hội cả.
Phàm là người thì không nhất thiết phải có học thức cao vời, nhưng phải hiểu liêm sỉ là gì. Hạng người vô liêm sỉ, vô tri thức thì cho dù có chẻ đầu tụi nó ra thì cũng chỉ thấy toàn phân trong đó. Cho nên nhiều khi cũng nên trách ông Trời kông mấy công bằng. Sanh ra loài người là đủ, tại sao lại có loài nửa người nửa Thú để thế gian không được an lành. Thật lòng mà nói, hãy nhìn vào cái tụi Z1,, có đứa nào giống người hay không? 
|
|
|