08-08-2024
|
#5
|
R3 Hảo Kiếm Khách
Join Date: Dec 2007
Posts: 487
Thanks: 17
Thanked 445 Times in 186 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 225 Post(s)
Rep Power: 18
|
Quote:
Originally Posted by Viettr
Ngày xưa người Việt Nam tỵ nạn tới Mỹ cũng như những nước khác rất nhiều, trong số đó có một số người ăn trộm, ăn cướp và thâm chí giết, nếu mà vì như vậy mà không cho người Việt Nam tỵ nạn tới nữa thì giờ đây hầu như tất cả chúng ta vẫn còn lây lat ở trại tỵ nạn hoặc giả vẫn còn ở Việt Nam. Cái này gọi là ăn cháo đá bát, mình được rồi thì lại chống kẻ khác....
|
Viettr có lời bình luận sai một cách trầm trọng. Xưa kia người Việt đến Mỹ là vì cuộc chiến vừa kết thúc , người dân bị áp bức tù đày, bị cải tạo , bị chính quyền cộng sãn trả thù một cách dã mang , mang tiếng đánh tư sãn nhưng chẳng qua là một hình thức ăn cướp giữa ban ngày. Nước Mỹ và thế giới mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn lúc đó , nhưng phải qua thanh lọc và có giấy tờ đàng hoàng mới định cư được , chứ không ai leo rào. Và tất cả những người này khi sang đây họ học và ý thức để gia nhập vào xã hội mới để đi làm tạo cho mình và gia đình một tương lai tốt hơn, chứ không bao giờ ăn bám xã hội thì làm sao gọi là ăn cháo đá bát. Người VN tại đây không chống ngưỜi vào có trật tự và giấy tờ. Chỉ chống tụi Leo Rào để ăn bám và phá hại nước MỸ thôi.   
|
|
|