Quote:
Hàng năm chúng ta đón bao nhiêu người Việt định cư ở nước ngoài, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?
Ngài nói thêm, như lời tâm sự, nghe rất xúc động:
- Năm 1954 gia đình tôi di cư vào Nam. Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy thì các ông cũng thế thôi.
Nghe những lời vô cùng hợp lý như thế, họ bất ngờ và ngượng ngùng nên bảo:
- Thôi ông cứ đi...
|
Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh nói rất hay, nhưng phải cẩn thận, vì bọn mọi rợ hay thù vặt, trả thù vặt.


:m ad: