Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson mới gửi thư cho TT Zelenskyy đề nghị ngay lập tức thải hồi Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ là bà Oksana Markarova khỏi chức vụ.
Ông Mike Johnson cho rằng, bà Đại sứ này đã tổ chức một sự kiện vận động tranh cử có tính đảng phái (ở đây là nghiêng về phía đảng Dân chủ) tại một tiểu bang chiến trường vào tuần này.

Trong thư, ông Johnson nêu rõ (trích): Như ông (Zelenskyy) đã nói, người Ukraine đã cố gắng để tránh bị "bắt giữ bởi chính trị trong nước Mỹ" cũng như làm "ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người dân Mỹ" trước cuộc bầu cử.
Rõ ràng mục tiêu đó đã bị từ bỏ vào tuần này khi Đại sứ Markarova tổ chức một sự kiện mà ông đã đến thăm một cơ sở sản xuất của Mỹ.
Cơ sở này nằm trong một tiểu bang chiến trường có tranh chấp chính trị, do một người đại diện chính trị hàng đầu cho Kamala Harris lãnh đạo và không có một đảng viên Cộng hòa nào tham dự vì - cố ý - không có đảng viên Cộng hòa nào được mời.
Chuyến thăm viếng rõ ràng là một sự kiện vận động tranh cử theo đảng phái được thiết kế để giúp đảng Dân chủ và rõ ràng là can thiệp vào cuộc bầu cử...
Động thái chính trị thiển cận và cố ý này đã khiến đảng Cộng hòa mất lòng tin vào khả năng phục vụ công bằng và hiệu quả của Đại sứ Markarova với tư cách là một nhà ngoại giao tại quốc gia này. Bà ấy nên bị cách chức ngay lập tức...
Ông Zelenskyy rõ ràng sẽ bị kẹt vì hành động thiếu tính chính trị này, vì ông đã đến một nhà máy chế tạo vũ khí tại Pensylvania và cười tươi khi ký tên lên trên một quả bom, bà Đại sứ Markarova cũng tươi cười bên cạnh.
Nếu ông Zelenskyy không có câu trả lời thoả đáng hoặc không thải hồi bà đại sứ thì còn mặt mũi nào xin Quốc hội Hoa Kỳ thông qua các khoản viện trợ hàng trăm tỉ?
Bức thư cũng có thể coi như gửi một thông diệp ngầm cho chính ông Zelenskyy.