Công nhân quẹt thẻ để chọn phần cơm mà mình thích, và mỗi ngày sẽ có 2 đơn vị khác nhau cạnh tranh thực đơn để công nhân chọn...
Ghi nhận trong giờ ăn trưa tại nhà ăn của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (phường Bình Hòa, TP.Thuận An).
Để quản lý số lượng công nhân đến dùng bữa tại nhà ăn, Công ty Cổ đã thiết kế máy quẹt thẻ cho công nhân. Cuối bữa ăn, dựa vào số thẻ, công ty thanh toán tiền với công ty nấu ăn.
Nên việc này giúp công nhân có thể chọn được phần ăn mà mình thấy ưng ý nhất, góp phần để 2 công ty nấu ăn có thể cạnh tranh để mang lại bữa cơm chất lượng nhất cho công nhân.
Quản lý một đất nước cũng thế, một điều tưởng đơn giản, nhưng người ta cứ không muốn hiểu, không muốn nghe.
Có cạnh tranh mới có phát triển.
Một mình ta một cõi, lúc nào cũng hô vang vĩ đại, tự hào, ai nói điều gì trái chiều là ngay lập tức có đàn thú hoang ở đâu lao vào cấu xé, rồi bắt người ta tù tội.
Lúc nào cũng trong tình trạng nhạy cảm, sợ hãi khi ai đó vạch ra những lầm lỗi khuyết điểm của mình. Nhìn người dân của mình, đồng bào mình đâu đâu cũng là thế lực thù địch.
Ngát
__________________
|