
Lí do thì nhiều lắm, nhưng một trong số đó có lẽ là do cô ấy đang nuôi dưỡng những hiểu biết vô cùng tai hại về tình yêu.
Ví dụ như, hôm qua bạn tôi đăng tải lên Facebook đoạn văn này:
'Tôi từng hỏi một quý ông 'Khi đàn ông yêu một người phụ nữ thì anh ta sẽ như thế nào?'
Anh ấy thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp: 'T.iền cho cô ấy, tình yêu cho cô ấy, bản thân mình cũng cho cô ấy. Dù có bị l.ột da, lê lết cũng phải lê lết đến bên cô ấy'.
Không biết tác giả là ai, cũng không hề có ý xúc phạm nhưng nói thật, tôi như được thấy lại bản thân mình trong những 'ảo tưởng ái tình' nhiều năm về trước. Qua những cuốn ngôn tình tôi từng đọc, những bộ phim Hàn Quốc mà tôi xem, tình yêu phải là thứ gì đó ám ảnh và da diết lắm, nên tôi bám chấp vào nó và để nó mọc rễ trong trái tim mình.
Rồi suốt cả một thập kỉ, tôi phải vật lộn trong vô vàn cuộc đuổi bắt để xoá bỏ những hiểu biết lệch lạc đó (unlearn) và xây dựng lại khái niệm tình yêu lành mạnh trong tâm trí mình (relearn).
Khi không biết tình yêu thật sự là gì, phụ nữ rất dễ nhầm lẫn nó với sự ám ảnh. Chúng ta bước vào tình yêu với một chiếc cốc rỗng và kì vọng đối phương sẽ liên tục rót đầy chiếc cốc đó cho mình. Nhưng chỉ cần đối phương rót lệch đi một nhịp, ta lập tức quay sang quy kết họ không phải là người phù hợp hoặc họ không đủ yêu ta. Nhận định đó có thể đúng hoặc sai tuỳ trường hợp, tuy nhiên vấn đề chính lại nằm ở chỗ, chúng ta đang thoái thác việc tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của chính mình.
Càng thiếu vắng tình yêu ở bên trong, càng ít sự kết nối với trái tim mình, phụ nữ sẽ càng khao khát tìm kiếm 'sự ám ảnh' và 'cảm giác được cần đến' từ đối phương. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi, vì nếu một người đàn ông bỏ tất cả để chạy theo thoả mãn phụ nữ, anh ta sẽ đánh mất đi sức mạnh của bản thân; còn nếu anh ta không đáp ứng điều đó, phụ nữ sẽ loay hoay trong những câu hỏi 'tại sao mãi vẫn chưa gặp được ai đó phù hợp hoàn hảo với mình?'
Khao khát được yêu thương là một điều rất bình thường, nhưng đừng định nghĩa tình yêu bằng những quy chuẩn một chiều. Con người ai cũng có tính vị kỉ, nếu không phải là máu mủ, không ai có nghĩa vụ phải hi sinh hay dâng hiến hoàn toàn cuộc đời họ cho mình, nên hãy ngừng nuôi dưỡng những ảo mộng thiếu thực tế về tình yêu. Yêu không phải là ám ảnh - hi sinh ngu ngốc - van xin hay đuổi bắt, yêu là kết nối - chia sẻ - thấu hiểu và đồng hành.
Chị em thân mến, một người đàn ông độc lập và trưởng thành sẽ tự biết cách làm vui lòng người phụ nữ của mình. Và bạn sẽ gặp được người đó, nếu bạn tập trung vào hành trình phát triển bản thân.
VietBF@sưu tập