
Một hôm, có người đến nhờ Nasredin giúp cân con ḅ. Nhà người ấy chẳng có cái cân nào đủ lớn. Nasredin bèn bảo:
Dắt ḅ ra bờ sông cho tôi.
Ông lùa ḅ lên thuyền, rồi ra hiệu kéo dây đo mực nước. Xong, ông bảo dắt ḅ lên bờ. Sau đó Nasredin cho chất đá lên thuyền đến khi nước dâng đúng mực lúc trước.
Bây giờ đem đống đá này đi cân, sẽ ra cân nặng con ḅ!
Mọi người ngỡ ngàng khen:
Thầy Nasredin thật thông minh.
Ông bĩu môi:
Thế c̣n tưởng tôi ngu mà lôi con ḅ lên cân chắc?
VietBF@ sưu tập