Donald Trump dường như ngay lập tức ủng hộ Vladimir Putin khi họ gặp nhau trong các cuộc thảo luận quan trọng tại Alaska tối nay, với một chuyên gia đọc khẩu hình tiết lộ khoảnh khắc ông thì thầm, "Tôi sẽ giúp anh".
Hai nhà lãnh đạo toàn cầu đều mỉm cười khi hạ cánh xuống Anchorage, thủ phủ của Alaska, tối nay để đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Họ dường như là những người bạn thân thiết khi cùng nhau bước xuống thảm đỏ hướng về chiếc limousine Tổng thống đang chờ của ông Trump.
Ngôn ngữ cơ thể của họ được đón nhận nồng nhiệt tại Nga, nơi các hãng truyền thông nhà nước ca ngợi lời chào "thân thiện" khi Trump "vật lộn để đi thẳng" trên đường băng trước cuộc gặp.
Một chuyên gia đọc khẩu hình hiện đã tiết lộ những gì hai người thực sự đã nói với nhau, khi cuộc trò chuyện ban đầu của họ bị át đi bởi tiếng ồn của các máy bay phản lực Mỹ bay trên đầu theo đội hình ăn mừng.
Trả lời phỏng vấn tờ The Mirror, chuyên gia đọc khẩu hình Nicola Hickling cho biết điều đầu tiên ông Trump nói với người đồng cấp Nga là "cuối cùng", hai người trao đổi thêm vài lời khi đi về phía xe của Tổng thống.
Bà nói thêm rằng, khi hai người bắt tay nhau, ông Trump nói: "Ông đã đến, thật tuyệt khi được gặp ông và tôi rất cảm kích."
Bà Hickling lưu ý rằng sau đó Tổng thống đã "hít một hơi thật sâu" trước khi ông Putin đáp lại bằng một cành ô liu: "Cảm ơn ông - và cả ông nữa. Tôi ở đây để giúp ông."
Bà cho biết ông Trump đã đáp lại bằng câu "Tôi sẽ giúp ông".
Khi hai nhà lãnh đạo bước xuống thảm đỏ, họ dường như đang trò chuyện thân thiện. Tuy nhiên, chuyên gia đọc khẩu hình bà Hickling lưu ý rằng ông Trump nhấn mạnh tính chất "nghiêm túc" của cuộc gặp.
Có lúc, Putin dường như gợi ý rằng ông sẽ "giải quyết vấn đề" và Tổng thống Mỹ đáp lại: "Tôi hy vọng là vậy."
Khi họ đến gần "Quái thú" - biệt danh mà ông Trump đặt cho chiếc limousine của mình - bà Hickling cho biết ông Trump đã nói với Putin: "Thôi nào, chúng ta hãy lên xe ngay. Chúng ta cần tiến về phía trước, cả hai đều phải chú ý đến nó."
Khi bước lên bục chụp ảnh chính thức đầu tiên cùng nhau, bà Hickling cho biết ông Trump đã chủ động tạo "ấn tượng tốt". Bà kể lại rằng ông đã nói với Putin: "Cảm ơn. Chúng ta hãy bắt tay nhau nhé - điều đó tạo ấn tượng tốt."
Đáp lại, Putin chỉ nói "cảm ơn".
Cuộc gặp gỡ ban đầu giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã gây tranh cãi, khi ông Trump phải đối mặt với những lời chỉ trích vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho Putin.
Người dân Ukraine, những người bày tỏ "sự ghê tởm" trước sự tiếp đón "thảm đỏ", đã không có đại diện tham dự cuộc họp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh về các cuộc đàm phán ba bên có sự tham gia của ông.
Ông tuyên bố trước cuộc hội đàm hôm thứ Tư: "Mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được thảo luận riêng với Ukraine. Chúng ta phải chuẩn bị một định dạng ba bên cho các cuộc đàm phán."
|