Mới đây, phía Mỹ vừa tuyên bố được thủ lĩnh cấp cao của IS là Abu Nabil đã bị tiêu diệt hôm 2/12 vừa qua. Đây là một tín hiệu khá tốt cho cuộc chiến đẫm máu của nhiều nước phương Tây và phiến quân Hồi giáo tự xưng. Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn còn rất gian nan và cần đến sự đồng lòng từ các quốc gia khác.
Ngày 7/12, Mỹ đă xác nhận cái chết của Abu Nabil, thủ lĩnh cấp cao nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Libya. Reuters đưa tin, Abu Nabil được xác định là mục tiêu của cuộc không kích do máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ thực hiện tại thành phố Derna, Libya hôm 13/11.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Captain Jeff Davis cũng xác nhận rằng một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Al-Qaeda, nhóm có liên kết với lực lượng Hồi giáo Al Shabaab đă bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ tại Somalia ngày 2/12.
Lầu Năm Góc cho biết tên này là Abdirahman Sandhere, và có biệt danh là "Ukash", đồng thời cho biết cuộc không kích như một đ̣n đánh chí mạng vào Al Shabaab.
Theo Dailymail, “Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng những công cụ hiện có, bao gồm tài chính, ngoại giao, t́nh báo và quân sự để tiêu diệt tổ chức này, cũng như các nhóm khủng bố khác đe dọa lợi ích và người dân Mỹ”, thư kí báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook Sandhere cho hay.
Ông Cook nói thêm “cái chết của Nabil sẽ làm suy yếu khả năng IS” ở Libya, bao gồm việc tuyển dụng thành viên IS mới, thiết lập các căn cứ ở nước này và lên kế hoạch các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.
hoalyly@vietbf sưu tầm