Một người phụ nữ gốc Việt tại Canada đã nhận giúp tài trợ cho một gia đình người tị nạn Syria. Phung Tran hiện38 tuổi và cô cũng đã sang Canada theo con đường tị nạn cách đây gần 40 năm trước. Vì vậy mà cô muốn trả ơn những người Canada đã cứu sống cô và gia đình bằng cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình trước đây.
Phung Tran, một cô bé thuyền nhân Việt Nam năm xưa đã tìm cách trả ơn những người Canada đã cứu sống cô và gia đình 4 thập niên về trước, bằng cách cứu giúp một gia đình người tị nạn Syria.
Khi cô nhìn thấy tấm ảnh chụp cậu bé Syria nằm chết úp mặt trên bờ biển Địa Trung Hải, cô lập tức nhớ đến hình ảnh của mình năm xưa. Gần 40 năm trước, cô đã cùng gia đình vượt biển trong làn sóng thuyền nhân chạy trốn hiểm hoạ cộng sản, đến được trại tị nạn Malaysia, rồi định cư tại Canada, một thị trấn nhỏ bé New Brunswick. Phụng nay 38 tuổi, và những năm gần đây, cô bắt đầu đáp trả ơn nghĩa của những người Canada hào phóng, bằng cách cứu giúp những người tị nạn đang tìm kiếm cuộc sống an toàn ở Canada. Phụng nằm trong nhóm cư dân địa phương, tài trợ một gia đình người tị nạn Syria gồm một người mẹ đơn thân và 3 đứa con nhỏ. Họ đã trốn thoát khỏi lãnh thổ Syria đang bị Phiến quân Nhà nước Hồi Giáo kiểm soát.
Phung cho biết, việc gia nhập nhóm hoạt động thiện nguyện mang lại cho cô động lực để học hỏi về chính câu chuyện riêng của gia đình cô. Lúc đó, cô còn quá nhỏ để nhớ về chuyến đi đầy nguy hiểm trên chiếc thuyền nan vượt sóng gió đến Malaysia. Cô chỉ nghe rằng ông bà nội của cô đã phải trả cho những kẻ buôn người 3.8 kí lô gram vàng để mua 16 chỗ ngồi, trên chiếc thuyền gỗ chứa đến 251 người. Cô bé đã mỉm cười khi trông thấy đoàn đại diện của Canada đến phỏng vấn, để tiến hành thủ tục tiếp nhận gia đình cô.
hoalyly@vietbf sưu tầm