
(Ảnh minh họa: Levi Meir Clancy/Unsplash)
Khi Israel vừa giáng những đòn sấm sét vào Iran lúc rạng sáng ngày 13 tháng Sáu, nhiều người đã đặt ra câu hỏi:
"Liệu rằng Israel chỉ muốn triệt phá chương trình hạt nhân của Iran, hay sẽ tiến xa hơn với việc cho xóa sổ chế độ thần quyền ở quốc gia Hồi giáo này?"
Câu hỏi này đã nhanh chóng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Chỉ có vài giờ sau khi các chiến đấu cơ của Israel ồ ạt ném bom các địa điểm hạt nhân và quân sự của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát đi thông điệp qua video, kêu gọi người dân Iran đứng lên lật đổ chính phủ của họ:
"Đã đến lúc người dân Iran cần đoàn kết quanh lá cờ và di sản lịch sử của mình bằng cách đấu tranh giành tự do khỏi một chế độ tàn ác và áp bức".
Ông Netanyahu nhắc lại mục đích của những cuộc không kích, được gọi là
"Sư Tử Trỗi Dậy", là nhằm loại bỏ mối đe dọa về hạt nhân đối với Israel. Theo ông,
"Cuộc chiến của Israel không phải là để chống lại người dân Iran mà nhằm chống lại chế độ Hồi Giáo giết người và làm cho người dân sống nghèo đói và trong sợ hãi". Và ông nhấn mạnh:
"Ngày giải phóng của người dân Iran đã đến gần kề, và khi điều đó xảy ra, tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc chúng ta sẽ lại hình thành và tiến triển rực rỡ".
Lời kêu gọi của Thủ tướng Israel a9t1 hẳn sẽ tác động mạnh mẽ đến hàng triệu người dân Iran vốn đã bất mãn với cái chế độ hà khắc đã không ngừng lợi dụng tôn giao ra tay áp bức họ bao nhiêu năm qua. Người ta vẫn còn nhớ rõ những cuộc biểu tình rầm rộ xảy ra trên khắp đất nước Iran cách đây 3 năm vì cái chết của cô gái trẻ tên Mahsa Amini, 22 tuổi. Mahsa Amini bị "cảnh sát đạo đức" bắt giữ vì đeo khăn trùm đầu quá lỏng lẻo. Theo quy định của bọn giáo quyền Iran, phụ nữ phải đeo khăn trùm kín tóc nơi công cộng. Amini bị đánh đến bất tỉnh tại đồn cảnh sát và đã tử vong 3 ngày sau đó. Cái chết đột ngột của Amini đã khiên khiến cho dư luận nghi ngờ cô đã bị tra tấn hành hạ trước khi qua đời.
Lần đó, những người biểu tình hô to các khẩu hiệu chống chính phủ, ném gạch đã vào xe cảnh sát. Các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp các tỉnh thành, gồm cả những khu vực chưa từng xảy ra một cuộc biểu tình nào. Các cuộc biểu tình này được giới quan sát cho rằng không chỉ thể hiện sự phẫn nộ đối với cái chết của cô gái Amini, mà còn thể hiện sự bất bình bị nén từ bao lâu nay của người dân với các vấn đề về nhân quyền và nền kinh tế khó khăn xuất phát từ lệnh cấm vận của Phương Tây nhằm trừng phạt chế độ độc tài giáo quyền Teheran. Cái chết tức tưởi của cô Amini này chỉ là giọt nước làm tràn ly.
Có thể tin rằng, bây giờ là thời điểm chín mùi cho một sự thay đổi chế độ ở Iran. Chiến dịch
"Sư Tử Trỗi Dậy" mà Israel tiến hành đang tạo ra cơ hội thật tốt đẹp để cho người dân Iran thoát ra khỏi cái chế độ bạo tàn này. Trung Đông mới hôm nào chứng kiến sự sụp đổ của chế độ Assad ở Syria, giờ đây rất có thể sẽ tiếp tục chứng kiến sự sụp đổ của chế độ thần quyền Tehran. Thế giới văn minh đang mong mỏi một chế độ tiến bộ sẽ đến với người dân Iran từ đòn phủ đầu mà Israel đang giáng xuống Teheran. Nếu không phải là bây giờ thì sẽ còn chờ đến bao giờ nữa?
Trước tình hình nóng bỏng, Moscow ra tuyên bố:
"Nga gởi lời chia buồn đến lãnh đạo và nhân dân Cộng Hòa Hồi Giáo Iran về những tổn thất sinh mạng to lớn do những cuộc không kích của Israel gây ra". Theo tuyên bố này, Nga
"lên án những hành động của Israel, vì đã vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế". Tổng thống Putin bày tỏ sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải và góp phần giúp hạ nhiệt cuộc xung đột giữa Iran-Israel.
Lời tuyên bố của Moscow chỉ khiến cho người ta phải bật phì cười bởi vì Nga, một kẻ đã từng nhiều lần vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế với việc xua quân xâm lược phi pháp Ukraine, thì làm gì có đủ tư cách để nói rằng, Israel đã vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Thằng chuyên đi ăn cướp mà dám nói ra lời lẽ đạo lý thì chẳng có ai thèm nghe đâu.
Việc Nga muốn làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột giữa Iran-Israel chẳng phải vì sự tử tế tốt đẹp nào, mà thực chất chỉ là nhằm cứu cái chế độ hiện thời ở Iran đang ở bên bờ vực bị sụp đổ. Sự sụp đổ của cái chế độ bạo tàn này, nếu có xảy ra, sẽ là một thất bại nặng nề về địa lý chính trị cho Moscow. Với Moscow, sự sụp đổ của chế độ Assad ở Syria đã là một thất bại quá nặng nề lắm rồi.
Rất có thể trong một tương lai không xa, những kẻ lãnh đạo độc tài của Iran hiện nay cũng sẽ được Putin cho đoàn tụ với al-Assad ở Moscow!