Trong trận động đất kinh hoàng ở Ý đã biết bao chuyện cảm động. Trong số đó có một cô bé 8 tuổi vì che chở cho em mình đã phải hy sinh thân mình. đã hy sinh thân mình. Câu chuyện về em bé làm rơi bao nước mắt của mọi người.
Em bé 4 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát (ảnh: Daily Mail)
Trận động đất xảy ra vào sáng sớm ngày 24/8 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 250 người Italia. Thế nhưng trong cơn thịnh nộ kinh hoàng của thiên nhiên, rất nhiều câu chuyện cảm động về tình người đã xảy ra khiến nhiều người không rơi nước mắt, một trong số đó là câu chuyện về hai chị em tại ngôi làng Pescara del Tronto, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất.
Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn vào ngày 24/8, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra 2 chị em dưới đống đổ nát của tòa nhà. Họ đã không cầm được nước mắt khi biết rằng cô chị 8 tuổi đã hy sinh thân mình che chở cho em gái 4 tuổi khi đống gạch đá của tòa nhà bắt đầu rơi xuống đầu hai chị em.
Người bà Angela Cafini xúc động kể lại khoảnh khắc cháu gái 4 tuổi thoát chết vì được chị gái che chở. Giulia đã qua đời để cứu em mình. Con bé nằm lên trên để che chắn cho em. Đó là lý do khiến em nó sống sót được,” bà Cafini kể lại câu chuyện đau thương.
Thảm họa động đất vào ngày 24/8 đã phá hủy nhiều thị trấn, làng mạc, để lại nhiều tang thương trên đất nước Italia. Đã 2 ngày kể từ trận động đất xảy ra, các đội tìm kiếm của Italia cùng hàng trăm nhân viên cứu hộ, bác sĩ, y lá, lính cứu hỏa và các nhân viên hỗ trợ vẫn đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng như hoàn tất công tác dọn dẹp hiện trường.
Vietbf @ sưu tầm.