Một chàng trai đã bất ngờ phát hiện chai Pepsi bị bỏ quên hơn 20 năm trong nhà mình. Vì tiếc của, anh này vẫn cố nuốt bằng hết cả chai Pepsi đã ngả màu như rượu trắng và có mùi lạ. Và kết cục chàng trai trẻ nhận được đó là tím tái mặt mày rồi nôn thốc nôn tháo.

Chẳng hiểu nghĩ gì trong đầu mà anh chàng uống được một chai Pepsi để tận 20 năm như thế để rồi phải nhận cái kết này.
Bất chợt tìm thấy chai Pepsi để từ năm 1993, đến giờ đã hơn 20 năm, anh chàng vừa ngỡ ngàng vừa tần ngần vì “bỏ thì thương mà vương thì tội”.
Nhìn vào màu sắc, nước ngọt trong chai Pepsi đã ngả màu như rượu trắng và có mùi như được ủ lâu năm rồi chứ không còn màu nguyên thủy nữa.

Thế nhưng, có lẽ vì tiếc của, anh chàng vẫn cố nuốt bằng hết cả chai Pepsi này.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau, cái kết đến quá đột ngột mới khiến anh chàng đắng ngắt cả tim gan dạ dày. Sau khi nôn thốc nôn tháo đào thải hết chỗ Pepsi hết “đát” từ 20 năm trước đó, anh chàng tím tái mặt mày vì cái tội chơi dại đầy cay đắng của mình.
hoalyly@vietbf sưu tầm