Chủ quán trà đá bị mang tiếng dùng nước rửa chân pha trà cho khách bởi trò câu like rẻ tiền của một salon tóc.Hiện tên chủ salon tóc đã bị gọi lên công an phường.Hai vợ chồng chủ quán trà đá bức xúc mắng tên chủ tiệm salon tóc khiến quán nước bị dẹp,bỗng chốc thành người thất nghiệp.
Cơn mưa chiều nay không làm kế hoạch của chúng tôi bị đổ bể , bởi sự sôi sục trong lòng tất cả cộng đồng mạng đang ở mức phẫn nộ chưa từng thấy. Tất cả đều đồng lòng kêu gọi tẩy chay trò câu like, dựng chuyện này đồng thời hô hào mọi người đứng về phía cô bán trà đá tội nghiệp. Chỉ vì thật thà tin người mà mắc bẫy của bè lũ câu like rẻ tiền.
Khoảng 3 giờ chiều nay, anh em admin các fanpage lớn đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Lúc này quán trà đá đã bị đóng cửa còn salon tóc EVA vẫn mở cửa đón khách bình thường. Ánh mắt săm soi đổ về phía chúng tôi ...
Bỗng thấy có bác bảo vệ đứng đó, chúng tôi hỏi bác về những việc đã xảy ra thì bác thẳng thắn chia sẻ : "QUÁN TRÀ ĐÁ BỊ DẸP RỒI ,KHỔ THÂN , CÒN BỊ PHẠT 450K VÌ TỘI BÁN HÀNG KHÔNG PHÉP " ...
Nghĩ vậy chúng tôi bèn ngỏ ý hỏi địa chỉ nhà người bán nước để vào hỏi thăm, rồi may mắn nhận được sự giúp đỡ của những người hàng xóm trong ngõ Cầu Giấy tận tình chỉ giúp , chúng tôi đã tìm ra nhà của cô bán trà .
Lúc này ngôi nhà lụp xụp chỉ có 2 ông bà cụ già cao tuổi cùng cô bán nước ở nhà ,mặt đượm buồn bao nỗi lo toan ... đã 2 ngày nay quán nước nguồn thu nhập chính của cả gia đình bị dẹp bỏ , con gái cô sn 96 hiện đang làm giáo viên thực tập cũng vắng nhà ...
Chia sẻ với chúng tôi 2 ông bà bức xúc nói : "Cái thằng Đức Anh nó mất dậy thật ,ai lại làm cái trò hèn hạ vô lương tâm ấy để miếng ăn cả nhà bị dẹp mất, đến nay chúng nó cũng nào có ai sang nhà nói được câu xin lỗi nào đâu ?
Sưu tầm: Facebook