4/21
Tin từ Hot Springs, Arkansas – Một cựu lính cứu hỏa Bentonville bị buộc tội tấn công một người đàn ông Mỹ gốc Việt ở Hot Springs cho biết, ông đã vô tình bị đánh thuốc gây ảo giác khi ở quán bar trước khi xảy ra vụ ẩu đả. Ông Ben Snodgrass không nhận tội và đã từ chức sau khi bị buộc tội đánh nhau và say xỉn nơi công cộng.
Theo một bản khai về nguyên nhân xảy ra sự việc: hôm 13/3/2021, ông Snodgrass đã tấn công ông Liêm Nguyễn vì ông Liêm không phải là người Mỹ bên ngoài sòng bạc Hot Springs. Tuy nhiên, ông Brent Miller, luật sư của ông Snodgrass cho biết, video an ninh cho thấy ông Liêm Nguyễn đánh vào mặt ông Snodgrass và làm ông ngã xuống đất, sau đó đánh vào đầu ông.
Luật sư Miller hy vọng sau phản ánh của văn phòng công tố, cáo buộc sẽ được giảm nhẹ và ông Liêm Nguyễn sẽ bị buộc tội. Tuy vậy, bà Julie Roper, người đại diện cho ông Liêm Nguyễn cho rằng các tuyên bố của Snodgrass là không nhất quán. Bà rất muốn biết lý do đằng sau việc ông Snodgrass từ chức tại sở cứu hỏa Bentonville nếu ông ấy thực sự cảm thấy cá nhân ông là nạn nhân. Bà cho rằng việc ông từ chức giúp bà hiểu rằng có một số sai trái trong những gì ông đã làm và điều đó cần phải bị truy tố.
Theo tờ Houston Chronicle đưa tin, sự việc này diễn ra vào thời điểm thu hút sự chú ý của toàn quốc về các trường hợp bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á, đặc biệt kể từ sau vụ xả súng ngày 16/3 tại Atlanta.