
*Doña Martha là một người phụ nữ xuất phát từ Colombia, người đang mang thai và trường hợp của cô trở nên lan truyền, vì cô có 20 người con của những người cha khác nhau Vâng, mỗi người 1 cô nói rằng mỗi người cha cô đều biết tại một bữa tiệc và vào thời điểm đó để trở nên có trách nhiệm không còn tìm thấy họ nữa.
Tôi có đề cập trong e-trevista "Tôi không biết ba của đứa trẻ và tôi cũng không quan tâm." Martha đã đề cập.
Sau đó, cô ấy chỉ ngôi nhà khiêm tốn của mình và chỉ những căn phòng mà những đứa trẻ ngủ chất đống vì đó là một ngôi nhà nhỏ. (Dành cho 20 người)
Về chủ đề nấu ăn thì nói phức tạp vì phải làm nhiều đồ ăn và cho con súp mà nấu bằng xương rẻ tiền hay cho gì cũng được.
Người phỏng vấn hỏi cô dự định sinh bao nhiêu đứa con và cô Martha nói "Tôi có những đứa mà Chúa tôi cho tôi"
Cô Martha nói thêm rằng cô sống nhờ sự trợ giúp của chính phủ và nhờ vào tất cả các con của cô, chúng đều được học và chúng giúp cô cho mỗi đứa nhỏ hơn. Cô Martha sắp được cứu trợ từ con trai thứ 21 và nói rằng cô sẽ đi tìm nhiều hơn nữa.
VietBF@sưu tập