iệt kiều có thể được phép kinh doanh địa ốc ở Việt Nam. Đây là một điểm mới, theo nội dung dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đang trong quá trình thẩm tra trước khi trình Quốc hội. Bộ Xây dựng cho biết nếu dự thảo Luật được thông qua thì Việt kiều có thể đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên đất thuê để cho thuê lại đất có đã có hạ tầng kỹ thuật, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật để cho thuê lại. Tuy vậy vẫn còn một nút thắt rất lớn là Việt Kiều được làm địa ốc nhưng không được phép mua nhà hoặc công trình xây dựng để bán lại. Lý do là vì Luật Đất đai 2013 không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Theo các chuyên gia Nhà nước Việt Nam luôn lo sợ Việt kiều cũng như người nước ngoài có thừa khả năng tài chính để đầu cơ kiểm soát thị trường bất động sản. Cho nên mới chỉ mở ra một cách hạn chế, đó là phải đầu tư xây dựng các dự án rồi mới được bán lại hoặc cho thuê.
kp
Trò lừa đão cũa KHĨ TRƯỜNG SƠN, nhưng cũng có rất nhiều VỊT KIỀU NGU SI vì đồng tiền mà giúp đỡ Chế Độ Cộng Sãn Việt Nam sinh tồn đễ hại nước, hại dân.
Trò lừa đão cũa KHĨ TRƯỜNG SƠN, nhưng cũng có rất nhiều VỊT KIỀU NGU SI vì đồng tiền mà giúp đỡ Chế Độ Cộng Sãn Việt Nam sinh tồn đễ hại nước, hại dân.
Trò lừa đão cũa KHĨ TRƯỜNG SƠN, nhưng cũng có rất nhiều VỊT KIỀU NGU SI vì đồng tiền mà giúp đỡ Chế Độ Cộng Sãn Việt Nam sinh tồn đễ hại nước, hại dân.
Cứ bô bô “Tiếng Việt còn, nước Việt còn”; mà cứ sai những lỗi căn bản Việt thế này thì làm sao “nước Việt còn” được. Có mất nước cũng đáng, chả tiếc gì! (tớ chỉ mượn cái post này nói chung chung, không có nói cá nhân; ai nằm trong nhóm “trác tuyệt” này thì “tự giác” nhé! Hohoho...
Việt kiều về nước xôn xao
Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên
Trốn chui trong những khoang thuyền
Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa
Rủng rỉnh vài đồng đô thừa
Ào ào về lại nơi vừa ra đi
Mặt mày vênh váo phương phi
Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về
Thói đời nhìn thấy ủ ê
Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon
Khi về đến tận Sàigòn
Nổ như cái pháo chẳng còn ngại chi
Rằng là giám đốc Realty
Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông
Giáo sư dạy học trường công
Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài
Mục đích "nổ" để thị oai
Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào
"Nổ" để mong kiếm ít "đào"
Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel
Ở đời chẳng biết phân minh
Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người
Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi
Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông
Nổi nhục chưa giải quyết xong
Nay lại đèo bồng trở lại mua vui
Nhiều tên chơi trò hên xui
Đem tiền về "cúng" tìm mùi" đầu tư"
Nghe lời kêu gọi giả hư
Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam
Ngày xưa chinh chiến cho cam
Anh em huynh đệ tương tàn với nhau
Ngày nay "thống nhất" một màu
Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non
Nghe lời dụ dổ ngọt ngon
Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten
Bỏ của chạy thoát thân hèn
Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà
Nào là phát triển xa hoa
Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa
Ăn chơi "bốn vách" dư thừa
Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều
Về đi nhà nước đón chiều
Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru
Nhiều tên trí thức còn ngu
Bon chen tìm gặp chóp bu Cộng thù
Chúng qua nước Mỹ công du
Để mà xin được ấp - ru (approve) việc làm
Cho đời sống được vinh sang
Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào
Múi mặt xa rời đồng bào
Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh
Nhiều tên Hát Ô rỡm ranh
Chạy trốn cộng sản lại quanh trở về
Ăn chơi trác táng phủ phê
Nhiều tay già lại còn rê gái làng
Góp phần phá vở tan hoang
Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua
Người Việt truyền thống ông cha
Nghìn năm văn hiến, xót xa vô cùng
Vậy mà có kẻ ung dung
Biết mình sai trái vẫn chung đầu vào
Còn nói "ăn chơi cấp cao"
Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau
Thôi thôi thành thật xin chào
Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông.
.................... .................... ........
Việt gian , Việt Cộng , Vịt Kìu .
3 Việt họp lại , tiêu điều Việt Nam .
Last edited by cc4cc; 03-01-2014 at 18:05.
The Following 4 Users Say Thank You to cc4cc For This Useful Post:
Có những người VN bỏ nước ra đi khi còn quá nhỏ, đến nước thứ 3 đâu phải lúc nào cũng may mắn là sống trong khu Phước Lộc Thọ đâu? Cũng như có được mấy người có được điều kiện đi học tiếng Việt tiếp? Cho nên viết sai chính tả là lẽ đương nhiên, thậm chí có người chỉ noí được chứ không biết viết. Điều đáng trách là người VN đang sống trong nước chxhcnVN mà viết sai chính tả mới là vấn đề lớn cũng như nền giáo dục đáng báo động. Đây mới là vấn đề "bứt nút" chứ không "trác tuyệt" tí nào cả.
Vài cái làm mẫu thôi nhe, chứ còn nhiều lắm ...
The Following 7 Users Say Thank You to Lan-Anh For This Useful Post:
Một thằng bộ đội ( nghỉa vụ quân sự) đổ trốn qua Thái lan , giờ quay lại " bưng bô " cho VC . chế độ nào cũng không tin tưởng loại người nầy .
Còn ra đời thì không sống thọ .
Loại " ba rọi " này thì rất nhiều , chỉ có cái miệng thôi ....,
Có những người VN bỏ nước ra đi khi còn quá nhỏ, đến nước thứ 3 đâu phải lúc nào cũng may mắn là sống trong khu Phước Lộc Thọ đâu? Cũng như có được mấy người có được điều kiện đi học tiếng Việt tiếp? Cho nên viết sai chính tả là lẽ đương nhiên, thậm chí có người chỉ noí được chứ không biết viết. Điều đáng trách là người VN đang sống trong nước chxhcnVN mà viết sai chính tả mới là vấn đề lớn cũng như nền giáo dục đáng báo động. Đây mới là vấn đề "bứt nút" chứ không "trác tuyệt" tí nào cả.
Vài cái làm mẫu thôi nhe, chứ còn nhiều lắm ...
:haf ppy: cái này mới gọi là "trác tuyệt" đó nhe đa nicks :haf ppy:
The Following User Says Thank You to ez4me For This Useful Post:
Việt kiều về nước xôn xao
Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên
Trốn chui trong những khoang thuyền
Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa
Rủng rỉnh vài đồng đô thừa
Ào ào về lại nơi vừa ra đi
Mặt mày vênh váo phương phi
Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về
Thói đời nhìn thấy ủ ê
Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon
Khi về đến tận Sàigòn
Nổ như cái pháo chẳng còn ngại chi
Rằng là giám đốc Realty
Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông
Giáo sư dạy học trường công
Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài
Mục đích "nổ" để thị oai
Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào
"Nổ" để mong kiếm ít "đào"
Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel
Ở đời chẳng biết phân minh
Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người
Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi
Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông
Nổi nhục chưa giải quyết xong
Nay lại đèo bồng trở lại mua vui
Nhiều tên chơi trò hên xui
Đem tiền về "cúng" tìm mùi" đầu tư"
Nghe lời kêu gọi giả hư
Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam
Ngày xưa chinh chiến cho cam
Anh em huynh đệ tương tàn với nhau
Ngày nay "thống nhất" một màu
Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non
Nghe lời dụ dổ ngọt ngon
Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten
Bỏ của chạy thoát thân hèn
Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà
Nào là phát triển xa hoa
Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa
Ăn chơi "bốn vách" dư thừa
Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều
Về đi nhà nước đón chiều
Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru
Nhiều tên trí thức còn ngu
Bon chen tìm gặp chóp bu Cộng thù
Chúng qua nước Mỹ công du
Để mà xin được ấp - ru (approve) việc làm
Cho đời sống được vinh sang
Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào
Múi mặt xa rời đồng bào
Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh
Nhiều tên Hát Ô rỡm ranh
Chạy trốn cộng sản lại quanh trở về
Ăn chơi trác táng phủ phê
Nhiều tay già lại còn rê gái làng
Góp phần phá vở tan hoang
Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua
Người Việt truyền thống ông cha
Nghìn năm văn hiến, xót xa vô cùng
Vậy mà có kẻ ung dung
Biết mình sai trái vẫn chung đầu vào
Còn nói "ăn chơi cấp cao"
Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau
Thôi thôi thành thật xin chào
Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông.
.................... .................... ........
Việt gian , Việt Cộng , Vịt Kìu .
3 Việt họp lại , tiêu điều Việt Nam .
Có những người VN bỏ nước ra đi khi còn quá nhỏ, đến nước thứ 3 đâu phải lúc nào cũng may mắn là sống trong khu Phước Lộc Thọ đâu? Cũng như có được mấy người có được điều kiện đi học tiếng Việt tiếp? Cho nên viết sai chính tả là lẽ đương nhiên, thậm chí có người chỉ noí được chứ không biết viết. ............
Hehehe... Đừng “ngụy biện” chứ! Nếu cứ cho là “viết sai tiếng Việt là cái lẽ đương nhiên” thì đừng cứ bô bô là “nước Việt còn” hay không. Chuyện tí tẻo tèo teo mà làm còn không xong, nói chi chuyện lớn. Có 40 năm nữa cũng ...”mồ đơn nguyệt lạnh” mà thôi.... Còn tụi CS nó có dở hay không, nó có còn đất còn nước hay không, chẳng phải còn là chuyện của mình. “Chuyện mình” đã cúng cho nó từ lâu rồi, mất mẹ nó từ bao đời rồi... Xoan!
Còn mấy tên không "diễn tả" nổi tiếng Việt ở khu này thì nó viết nó ngẫm, tớ chả bao giờ ghé mắt vào: tớ "dốt"! Hehe Hihi Hoho!!!
Hehehe... Đừng “ngụy biện” chứ! Nếu cứ cho là “viết sai tiếng Việt là cái lẽ đương nhiên” thì đừng cứ bô bô là “nước Việt còn” hay không. Chuyện tí tẻo tèo teo mà làm còn không xong, nói chi chuyện lớn. Có 40 năm nữa cũng ...”mồ đơn nguyệt lạnh” mà thôi.... Còn tụi CS nó có dở hay không, nó có còn đất còn nước hay không, chẳng phải còn là chuyện của mình. “Chuyện mình” đã cúng cho nó từ lâu rồi, mất mẹ nó từ bao đời rồi... Xoan!
Còn mấy tên không "diễn tả" nổi tiếng Việt ở khu này thì nó viết nó ngẫm, tớ chả bao giờ ghé mắt vào: tớ "dốt"! Hehe Hihi Hoho!!!
Thằng DỐT đội sì trip đi tìm thơ ..tiếng việt .để post
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Last edited by sontc2912; 03-02-2014 at 13:54.
Reason: Đã attach ảnh vào forum nhưng up sai link ảnh - sửa lại link
Hehehe... Đừng “ngụy biện” chứ! Nếu cứ cho là “viết sai tiếng Việt là cái lẽ đương nhiên” thì đừng cứ bô bô là “nước Việt còn” hay không. Chuyện tí tẻo tèo teo mà làm còn không xong, nói chi chuyện lớn. Có 40 năm nữa cũng ...”mồ đơn nguyệt lạnh” mà thôi.... Còn tụi CS nó có dở hay không, nó có còn đất còn nước hay không, chẳng phải còn là chuyện của mình. “Chuyện mình” đã cúng cho nó từ lâu rồi, mất mẹ nó từ bao đời rồi... Xoan!
Còn mấy tên không "diễn tả" nổi tiếng Việt ở khu này thì nó viết nó ngẫm, tớ chả bao giờ ghé mắt vào: tớ "dốt"! Hehe Hihi Hoho!!!
Thằng khỉ TS này cũng còn khác "cãi chày cãi cối",mã cha mày viết sai dấu hỏi dấu ngã thì mắc mớ gì đến "mất nước hay còn nước".Còn lủ VC "lãnh đạo" trong nước viết sai cả chữ cả vần,đấy mới là tai họa đấy thằng khỉ TS.
"Thông minh trác tuyệt" như mày nên phải đến dùng hơn trăm cái nicks để thể hiện được hết "bản chất" dốt nát hèn hạ lưu manh và trơ trẽn của mày há hehehehe.
The Following 2 Users Say Thank You to ThanYBoTay For This Useful Post:
Hohoho... Làm sao... "chống" được với sự... đần độn nhỉ? Không dễ nghen. Chơi "Seroquel" 300mg đi cho "chắc ăn".... chứ để nó đánh vần vẫn không hiểu thì cũng rứa mà thôi. Hehehe...
Cứ bô bô “Tiếng Việt còn, nước Việt còn”; mà cứ sai những lỗi căn bản Việt thế này thì làm sao “nước Việt còn” được. Có mất nước cũng đáng, chả tiếc gì! (tớ chỉ mượn cái post này nói chung chung, không có nói cá nhân; ai nằm trong nhóm “trác tuyệt” này thì “tự giác” nhé! Hohoho...
Mình tuy DỐT và viết sai chính tả với dấu hõi và dấu ngã, nhưng nếu so ra thì cũng KHÔNG DỐT bằng KHỈ TRƯỜNG SƠN. HOW DO YOU LIKE ME NOW, THE F**K FACE ?
Hohoho... Làm sao... "chống" được với sự... đần độn nhỉ? Không dễ nghen. Chơi "Seroquel" 300mg đi cho "chắc ăn".... chứ để nó đánh vần vẫn không hiểu thì cũng rứa mà thôi. Hehehe...
hehehehe Nếu chú đã nhận ra mình đần độn, thì còn có khả năng bớt ngu rồi đó .Ừ cứ thuốc đó mà dùng ,anh cũng đã gửi cho thím Chệt cái me Việt Nam mấy vỉ ,nhưng thím ấy là dân Chệt ,bị lậm não heo quá nặng rồi ...không như chú nên chắc phải dùng thuốc cả đời ...thật tội nghiệp ...
Tuy vậy vẫn còn một nút thắt rất lớn là Việt Kiều được làm địa ốc nhưng không được phép mua nhà hoặc công trình xây dựng để bán lại. Lý do là vì Luật Đất đai 2013 không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Điều này có nghĩa là chỉ có quyền mang tiền vào, nhưng không được mang đi.Tên nào ngu thì cứ lao đầu vào làm chuyện dại dột.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.