Năm 2018 quả là một năm thật đen đủi với người dân Trung Quốc. Vừa trước đó thì bị siêu bão MANGKHUT càn quét. Sắp tới Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với siêu bão mới.

Siêu bão TRAMI (tên tiếng Việt TRÀ MI) với sức gió đạt Cat.4, nghĩa là khoảng 240km/g trở lên, giật 296km/g, chuẩn bị đổ bộ vào phía Nam đảo Đài Loan, rồi sau đó sẽ tấn công Hong Kong và Quảng Đông (Trung Quốc).
Còn nhớ trước đó một tuần, những cơn gió cấp Cat.2 của siêu bão MANGKHUT đã làm Hong Kong và Macau khốn đốn. Nay, họ sẽ phải đối mặt với một cơn bão to hơn gấp đôi.
Có nên thương xót cho Trung Quốc không? Vâng, với những người làm công tác khí hậu như chúng tôi, thì có thể. Nhưng đối với thiên nhiên, thì là KHÔNG.
Vì Hong Kong và Macau, cũng như London, New York, Paris, hay Dubai, chúng là những trung tâm tài chính lớn của thế giới, nơi khởi nguồn tiền tệ của giới tư bản được tung ra và chi phối ngành công nghiệp khai thác môi trường và xả thải khí nhà kính trên toàn cầu. Liệu có nên thương xót những kẻ tham lam và kiêu ngạo hay không?