
(AP Photo/Mark Schiefelbein)
Tổng thống Donald Trump cho biết, hôm thứ Ba rằng 3 con tin do Hamas giam giữ ở Gaza đã chết, chỉ còn lại 21 người được cho là vẫn còn sống sót.
"Tính cho đến hôm nay, chỉ còn có 21 người, sau khi 3 người khác đã chết", Trump nói khi đề cập đến những con tin còn bị Hamas giam giữ, và lưu ý rằng, theo tin tình báo cho đến gần đây, có 24 người được cho là đang còn sống. Ông không nói rõ về danh tính của những người được cho là đã chết, cũng như cách thức nào ông nắm biết về cái chết của họ.
"Có 21 còn sống, cộng với rất nhiều xác chết", ông Trump cho biết.
Một người Mỹ, Edan Alexander, nằm trong số 24 con tin được cho là còn sống, với thi thể của một số người Mỹ khác cũng bị Hamas giam giữ sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel.
Ý kiến của tổng thống Trump đã được cho công bố ra khi Israel phê duyệt kế hoạch vào hôm thứ Hai để tung quân tái chiếm Dải Gaza và sẽ ở lại lãnh thổ Palestine này trong một khoảng thời gian chưa xác định, trong nỗ lực giải cứu các con tin và cố gắng thực hiện các mục tiêu của mình là tiêu diệt tận gốc bọn khủng bố Hamas, tuy có khả năng sẽ thu hút sự phản đối khốc liệt của quốc tế.
Bọn Hamas cũng cho biết, bọn chúng sẽ không muốn tiến hành thương lượng vì tình hình cấp bách hiên nay với ý đồ chiếm đóng lâu dài của Israel ở dải Gaza.